Italia đang thể hiện một phong độ cực kỳ ổn định tại bảng B vòng loại World Cup 2014 khi sau 7 trận, họ thắng đến 5 và hòa 2. Với 17 điểm sau, các nhà đương kim á quân châu Âu hơn đội xếp thứ hai là Bulgaria 7 điểm và tấm vé đến Brazil gần như đã nằm trong tầm tay.
Chỉ cần một chiến thắng đơn giản trước CH Séc tại Turin đêm nay, đoàn quân HLV Prandelli sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng B và sở hữu tấm vé đến Brazil. Dù vẫn còn cả hai trận đấu nữa trong tháng 10, nhưng Azzurri cũng muốn giải quyết sớm vòng loại và tập trung thử nghiệm các cầu thủ trẻ.

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, HLV Prandelli khẳng định Italia sẽ hạ CH Séc để chính thức đoạt vé. Với thực lực và phong độ hiện tại của đội quân áo Thiên thanh hiện nay, họ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm tại Turin. Tuy vậy, mọi thứ không hề đơn giản với Italia bởi CH Séc chưa bao giờ là đội bóng tầm thường.
CH Séc đang có được 9 điểm, bằng điểm với Đan Mạch và kém Bulgaria 1 điểm. Đại diện Đông Âu hiểu rằng họ phải nỗ lực hết mình để giành ngôi nhì bảng (kèm suất đá play-off). Do vậy, tình thế khiến CH Séc buộc phải giành điểm trước Italia bởi ở lượt đấu này, cơ hội giành trọn 3 điểm của Bulgaria và Đan Mạch đều rất cao.
Nếu xét về độ quyết tâm chiến thắng, CH Séc có động lực để phấn đấu nhiều hơn bởi Italia sớm hay muộn cũng giành vé. Vì lý do đó, CH Séc sẽ nhập cuộc đầy quyết tâm với hy vọng giành chiến thắng tại Turin bởi nếu thua, cơ hội đến Brazil mùa hè năm sau của Petr Cech cùng đồng đội là rất thấp.
Ở trận lượt đi tại Praha, CH Séc đã áp đảo Italia trong suốt 90 phút nhưng họ đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0 đầy tiếc nuối. Trong cuộc so tài đó, nếu không có tài năng của Buffon thì Italia đã phải nhận một thất bại nặng nề và sức mạnh của CH Séc là điều kiến HLV Prandelli cảm thấy lo lắng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.