Kể chuyện mối tình anh bộ đội và cô thôn nữ 46 năm trước

Kể chuyện mối tình anh bộ đội và cô thôn nữ 46 năm trước

Thứ 2, 10/08/2015 07:29

“Chiến tranh chẳng nói trước được điều gì, lỡ mình không về được, hứa hẹn chỉ làm khổ người ta. Đành phó mặc cho số phận, có duyên ắt gặp lại” - Cựu chiến binh Lê Bá Vinh nhớ lại...

Bà Phan Thị Thự, 63 tuổi, vợ của Thiếu tá, CCB Lê Bá Vinh tâm sự: “Tôi bị ngã gãy tay, xẹp cột sống phải cố định lưng mấy tuần, nhưng nghĩ đến chồng tôi đang bị bệnh không có người chăm sóc, tôi lại quyết tâm tập đứng, tập đi để làm chỗ dựa cho ông ấy”.

Bắt đầu từ những câu gán ghép

Tôi đến thăm CCB Lê Bá Vinh trong hoàn cảnh éo le khi ông mới bị đột quỵ, sức khỏe giảm sút, không nói được gì, phải ngồi trên xe đẩy. Vợ và con gái ông đang vất vả ngày đêm chăm sóc ông từng giấc ngủ, bữa ăn. Mấy năm trước, tôi có dịp gặp CCB Lê Bá Vinh tại Đồng Nai. Ngày ấy ông còn khỏe mạnh, minh mẫn.

Đời sống - Kể chuyện mối tình anh bộ đội và cô thôn nữ 46 năm trước

Ngày ngày bà Thự dành hết thời gian chăm sóc chồng.

Trong câu chuyện về thời quân ngũ, ông nhắc nhiều đến kỷ niệm của mối lương duyên tình cờ trong một lần về địa phương tuyển quân. Ông Vinh kể:

"Một ngày đầu mùa thu năm 1969, tôi cùng đoàn cán bộ của Trung đoàn 18, Đại đoàn Bình Trị Thiên về xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) để thâm nhập tuyển chọn chiến sĩ mới cho đơn vị. Do phải ở lại cùng chính quyền xã thẩm định, xác minh lý lịch, tôi được phân công về ở tại nhà của ông Phan Ngọc Cảnh. Chẳng hiểu sao, anh em thanh niên trai tráng trong làng cứ xì xào khen tôi may mắn. Mấy ngày sau tôi mới hiểu ra…"

Ngày ấy, ở xã Tam Hưng, cô Phan Thị Thự, con gái ông Cảnh có tiếng đẹp nết, đẹp người. Mới 16, 17 tuổi cô đã khiến bao trai làng thầm thương trộm nhớ. Từ ngày anh bộ đội Vinh về ở trong nhà, cô thiếu nữ có phần bẽn lẽn. Vốn là con trai út trong một gia đình nghèo ở xã Tiến Hóa, huyện Tân Hóa (Quảng Bình), anh Vinh hiền lành, siêng năng, chất phác. Ngoài nhiệm vụ, hằng ngày anh thường giúp đỡ gia đình những công việc nặng nhọc nên được mọi người quý mến. Rảnh rỗi anh lại cùng Thự và nam, nữ thanh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.