Kết cục đau lòng từ cuộc hôn nhân “đũa lệch”...

Kết cục đau lòng từ cuộc hôn nhân “đũa lệch”...

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

(Nguoiduatin.vn ) Sau lần sinh đứa con thứ 2, Hoa ngày càng ham muốn chuyện chăn gối. Người chồng hơn cô gần chục tuổi tự lượng không đủ sức khỏe đáp ứng vợ, luôn tìm mọi lý do đau ốm, bệnh tật, đi làm xa để né tránh gần gũi người vợ trẻ luôn hừng hực ham muốn. "Cùng tắc biến" nhân lúc chồng vắng nhà, cô vợ trẻ khát tình đã mồi chài cậu em chồng chưa vợ sống chung một nhà ngả vào lòng mình.

Vắng trăng thì đã có sao(!)

So với đa số người dân tộc thiểu số sống ở huyện vùng cao tỉnh Lạng Sơn, Vi Thị Hoa có chiều cao và dáng người khá lý tưởng. Sống ở vùng cao, ăn uống kham khổ, từ mờ sáng đã lên rừng phá rẫy, làm nương, nhưng gương mặt Hoa vẫn toát lên vẻ hồng hào tràn trề sức sống. Lấy chồng, sinh liền 2 con, Hoa vẫn giữ được phom người cao dong dỏng như người mẫu. Chồng cô - một anh nông dân chính hiệu, quanh năm suốt tháng chỉ biết lên rừng kiếm cái ăn cho cả nhà. Vì làm việc quá vất vả trong một thời gian dài khiến sức khỏe của chồng Hoa ngày càng sa sút, già hom hem trước tuổi. Trái lại, cô vợ trẻ lúc nào cũng hây hây đôi má đỏ tựa quả hồng chín trên cành, tràn trề nhựa sống.

Chính vì sự chênh lệch về tuổi tác, sức khỏe đã làm nảy sinh nhiều điều tế nhị khó nói trong cuộc sống chăn gối của hai vợ chồng Hoa. Ban ngày đi làm nương rẫy không nói làm chi, nhiều đêm người vợ trẻ vẫn hậm hực trong lòng vì sự bất lực về sinh lý của chồng. Ngày lại ngày, những đêm dài khó ngủ tiếp nối thời gian làm cho Hoa mất dần cảm hứng yêu đương với chồng. Thay vào đó, cô đã để mắt đến Lương- cậu em chồng chưa có vợ, sống cùng nhà thua kém mình mấy tuổi. Lương người rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, khỏe như một con trâu rừng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bất chấp sự hiện diện của anh trai và luân thường đạo lý, cậu em chồng đã sa vào lưới tình của bà chị dâu. Hai người lén lút quan hệ bất chính trong một thời gian dài mà chồng Hoa không hề hay biết.

Pháp luật - Kết cục đau lòng từ cuộc hôn nhân “đũa lệch”...

Để chuộc lỗi với anh trai sau cuộc tình vụng trộm với chị dâu, Lương đã tìm đến cái chết bằng một quả lựu đạn. Ảnh minh họa

Cái kim trong bọc có ngày lòi ra, mối quan hệ bất chính chị dâu- em chồng giữa Hoa và Lương cuối cùng cũng không thoát khỏi cặp mắt của những người sống xung quanh. Trước búa rìu dư luận lên án, Lương xấu hổ phải tha phương cầu thực, bỏ nhà vào tỉnh Đắc Lắc sinh sống. Ấy vậy mà người đàn ông này vẫn không thoát khỏi sự "kiểm soát" của bà chị dâu đa tình. Những lúc nhớ em chồng không chịu nổi, Hoa viện đủ lý do (anh trai ốm nặng sắp mất, chị bị tai nạn) để gọi cậu em chồng về nhà làm chuyện vợ chồng. Bị chị dâu dụ dỗ, thậm chí không buông tha, cậu em chồng tự vấn lương tâm hết lần này đến lần khác vẫn không thể nào thoát được bẫy tình của bà chị dâu giăng ra. Trong lúc đến tận cùng của sự chịu đựng, Lương vô tình kiếm được một quả lựu đạn và trong đầu nảy sinh ý định không thể làm chuyện thất đức, xúc phạm anh trai mình thêm một phút giây nào nữa...

Quyên sinh để chuộc lỗi với anh

Đêm ấy không trăng, ánh sao lờ mờ chiếu xuống khoảng không gian như màu sữa đục. Rừng núi phủ màu đen huyền bí. Cơm nước xong, Lương giấu quả lựu đạn trong người đi ra phía bìa rừng. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả gợi lên trong Lương nhiều kỷ niệm vui buồn thuở ấu thơ gắn với khu rừng miền sơn cước xứ Lạng này. Niềm xúc động dâng lên cao cũng là lúc Lương rút chốt lựu đạn. Một tiếng nổ to chát chúa vang lên làm cây rừng lay động, muôn thú sợ chạy ráo rác, còn nhiều người dân sống xung quanh được một phen bàng hoàng. Tìm đến nơi phát ra tiếng nổ, người ta kinh hãi phát hiện Lương đã tự sát bằng lựu đạn. Một cái chết thương tâm nhuốm màu phàm trần, một sự chạy trốn tội lỗi thiếu suy nghĩ.

Sau ngày em trai mất, chồng Hoa đã hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi mà Lương gây ra với mình. Trước đó, người chồng này đã biết rõ mối quan hệ bất chính của em trai với chị dâu. Song do tự ti thấy mình yếu kém về mặt sinh lý, không đáp ứng nhu cầu của vợ, người chồng chỉ còn biết im lặng trong nỗi đau quặn thắt. Sau cái chết thương tâm của Lương, Hoa cũng thực sự hối hận về việc làm trái luân thường đạo lý của mình, xấu hổ không dám nhìn bà con thôn bản. Điều gì đến tất đến, ít lâu sau, hai vợ chồng Hoa đưa nhau ra tòa xin ly hôn. Thẩm phán K (xin được giấu tên) kể lại: Lý do hai vợ chồng Hoa xin ly hôn là do không hợp nhau.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, tòa biết được chuyện đau lòng kể trên và đã cho thuận tình ly hôn vì mục đích hôn nhân giữa hai người không đạt được. Cô vợ mặt không xinh nhưng da dẻ hồng hào, phom người cao ráo hơn nhiều so với người dân tộc. Còn anh chồng gầy gò ốm yếu, da xanh rớt như tàu lá chuối. Sự chênh lệch về sức khỏe đã biến cuộc hôn nhân của họ thành bi kịch. Quá trình xử ly hôn, người vợ đồng ý cho chồng nuôi hai con nhỏ, còn mình chấp nhận cô đơn đi tìm bến bờ hạnh phúc mới. Theo lời thẩm phán K, một thời gian sau, Hoa lập gia đình với một người đàn ông khác, nghe đâu trẻ hơn mình mấy tuổi?!

Kể lại câu chuyện buồn chị dâu- em chồng nói trên thẩm phán K nhấn mạnh: Trong rất nhiều vụ án ly hôn mà ông và các đồng nghiệp tham gia xét xử, yếu tố sức khỏe, tuổi tác là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến gia đình đổ vỡ. Chồng yếu không đáp ứng chuyện chăn gối của vợ, nên vợ đi ngoại tình và ngược lại. Hệ lụy của nó không chỉ làm tan vỡ một gia đình, đôi khi lại gây ra nhiều hậu quả lớn khó có thể lường hết được, vụ án đau lòng trên là một ví dụ khá điển hình.

Thiên Long

*Tên nhân vật đã được thay đổi.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.