Những năm gần đây, đa số các bộ phim, truyện khai thác đề tài về tuổi trẻ, học đường thường nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Trong đó, không thể thiếu các phân cảnh nghịch ngợm, nói chuyện riêng hay tận dụng triệt để óc sáng tạo, lợi thế riêng như mắt tinh, tai thính... để phô diễn ngàn lẻ một bí kíp quay cóp vào giờ kiểm tra.
Song có lẽ những hình ảnh “thân thương” ấy rồi sẽ sớm trôi vào dĩ vãng hoặc trở nên quái đản trong mắt thế hệ tương lai khi kỷ nguyên công nghệ 4.0 đang đến gần.
Mới đây, một trường trung học ở Trung Quốc đã lắp đặt "hệ thống quản lý hành vi học đường thông minh" để chắc chắn rằng học sinh đang tập trung, chú ý đến tiết học. Hệ thống này chẳng những "đọc" được học sinh đang nghe giảng hay ngủ gật mà còn có thể phát hiện các trạng thái cảm xúc như vui vẻ, sợ hãi, tức giận hay bối rối.
Nói một cách dễ hiểu, các cô cậu học trò cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi định quyết định vi phạm nội quy vì mọi nhất cử nhất động của các em đều bị thiết bị thông minh kia ghi lại và liệt vào “sổ đen”.
Một cuộc tranh cãi đã nổ ra trên mạng. Nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác của học sinh và chẳng ai có thể vui nổi khi phải ngồi trong “trại tập trung” kiểu đó.
Còn nhớ kế hoạch lắp camera theo dõi trên hơn 100.000 cột đèn công bố vào tháng trước của Chính phủ Singapore cũng đã đối mặt với chỉ trích và phản đối vì có thể xâm phạm quyền cá nhân.
Trong khi đó, Nguyễn Văn Chiến (34 tuổi) - một nam kế toán, kiêm thủ quỹ cho cửa hàng bách hoá tổng hợp ở Châu Đốc (An Giang) vừa bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Trộm cắp và Hủy hoại tài sản công dân.
Theo điều tra ban đầu, Chiến đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng để chi xài cá nhân. Để che giấu sự việc, hắn nghĩ ra cách lấy 30 triệu đồng đặt lên nóc tủ, tưới dầu hoả châm lửa đốt rồi thông báo số tiền bị cháy hơn 1 tỷ đồng.
Nhưng Chiến đã tính (toán) sai, lực lượng chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, phát hiện số tiền bị cháy chưa tới 15 triệu đồng. Hơn nữa, trích xuất camera tại cửa hàng cho thấy Chiến chính là thủ phạm gây ra vụ cháy. Ở đây, camera đã làm tốt nhiệm vụ vạch trần kẻ vừa gian, tham vừa “non và xanh” không tưởng.
Dù đem lại cảm giác an toàn song sự hiện diện của camera cũng không đảm bảo được sự bình yên tuyệt đối. Như nhân viên tại cây xăng Minh Thành (Quảng Ninh), trước khi bị đánh đã cố gắng giải thích, cho biết cửa hàng có camera giám sát, khách có thể trích xuất lại để chứng minh nhân viên không gian dối nhưng vô ích. Vị khách “Tào Tháo” thậm chí còn tiếp tục đuổi, đánh, đấm, đá người can ngăn.
Với ý “chí sắt đá” hiếm có, anh ta quyết không chịu dừng màn “biểu diễn võ thuật” của mình khi hai nạn nhân quỳ xuống và cả lúc công an phường có mặt tại hiện trường. Vị khách bị tạm giữ hình sự ngay sau đó.
Ngoài ra, kết quả kiểm tra kỹ thuật tại cây xăng Minh Thành còn cho thấy các chỉ số của cây xăng đều bình thường, không có dấu hiệu gian lận. Chờ mà xem, lời dạy của cố nhân “Sống bất nghĩa tai ương, sống bất lương tù ngục” - vẫn là chân lý chói sáng giữa thời buổi công nghệ.
Trương Chi