Nhìn từ bên ngoài, Eh Häusel trông khá nhỏ bé giữa khoảng trống 2,5 m bên những tòa nhà lớn, thế nhưng phần nội thất bên trong của căn nhà nhỏ bé này luôn gây ấn tượng đối với mọi du khách đã từng đến đây. Eh Häusel có tất cả các đặc điểm của một khách sạn sang trọng, một chiếc giường rất êm ái, lò sưởi và đồ nội thất tiện nghi, ti vi màn hình phẳng và phòng tắm hơi.

Eh Häusel
Được biết, Eh Häusel rất đắt sô với các đơn đặt trước của du khách. Khách du lịch từ những nước phương Đông xa xôi như Trung Quốc hay Mê-hi-cô vẫn thường tìm tới đây để có cơ hội được dành trọn một đêm bên người bạn đời của mình ở khách sạn nhỏ nhất thế giới này.
Với giá khoảng 240 euro (khoảng 328 đô la), mỗi một cặp uyên ương có thể có một đêm bên nhau ở Eh Häusel. Tuy nhiên, khách sạn này quá nhỏ và chỉ có sức chứa cho một cặp uyên ương trong mỗi lần thuê.

Theo lời kể của người dân nơi đây, vào năm 1728, hội đồng thị trấn Amberg quyết định các cặp uyên ương ở đây chỉ có thể kết hôn khi họ có một căn nhà. Một thương nhân đã nảy sinh ra ý tưởng xây một căn nhà vừa rẻ và nhỏ với 2.5m nằm giữa hai tòa nhà và sau đó tặng nó cho một cặp đôi muốn kết hôn. Cặp đôi này sống ở đó một vài tuần rồi bán lại cho một cặp uyên ương khác muốn kết hôn hợp pháp, và cứ vài tuần lại có một cặp uyên ương sắp cưới tới mua lại căn nhà nhỏ. Dần dần người ta đặt cho căn nhà nhỏ này cái tên “Nhà Kết Hôn”.
Theo truyền thuyết của người dân ở đây, những cặp uyên ương nào đã từng gửi trọn một đêm ở Eh Häusl thì sẽ sống bên nhau đến trọn đời.
> Eh Häusel khách sạn năm sao nhỏ nhất trên thế giới:
Kỳ Anh