Một sự việc căng thẳng nhưng bất thường đã xảy ra ở huyện Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một con khỉ giữ em bé 3 tháng tuổi trong nhà gần 2 tiếng đồng hồ, gây hoang mang cho các thành viên gia đình và hàng xóm.
Vụ việc xảy ra vào ngày 21/4, tại thị trấn Charthawal, cách trụ sở huyện khoảng 15 km, và video ghi lại sự việc đã được lan truyền vào 22/4.

Con khi vào nhà chơi đùa với đứa trẻ.
Theo lời kể của gia đình, đứa trẻ đang ngủ trên giường trong khi người thân bận rộn với việc nhà. Khoảng 2h chiều, con khỉ cái được cho là đã đột nhập vào bên trong qua mái nhà và lặng lẽ tiến đến gần đứa trẻ. Thay vì tấn công, con khỉ bắt đầu vuốt ve và chơi đùa với đứa bé, đối xử với bé một cách trìu mến.
Khi nghe tiếng khóc, Gulista, mẹ của đứa bé, vội vã chạy vào phòng và giật mình khi thấy con khỉ đang ngồi bên cạnh đứa trẻ. Tiếng hét của cô đã báo động cho hàng xóm, họ tập trung lại và cố gắng đuổi con khỉ đi bằng gậy và thức ăn. Tuy nhiên, con vật trở nên hung dữ và cố gắng đuổi theo họ, nhất quyết không chịu rời khỏi đứa trẻ.
Lo lắng cho sự an toàn của em bé, người dân địa phương đã liên hệ với người cứu hộ động vật Sunny Chopra, người đã đến cùng nhóm của mình. Sau những nỗ lực không thành công trong việc dụ con khỉ bằng thức ăn, những người cứu hộ đã bật các video về động vật hoang dã trên điện thoại di động để đánh lạc hướng con vật. Khi con khỉ tập trung vào các video, người cứu hộ đã cẩn thận kéo em bé đến nơi an toàn.
Sau đó, Chopra tiết lộ rằng con của con khỉ mẹ đã chết 6 ngày trước đó, có lẽ khiến nó nhầm đứa trẻ sơ sinh với con của mình. Đứa trẻ được cứu sống không bị thương.
Phương Linh