Khi sự chung thủy bị nghi ngờ

Khi sự chung thủy bị nghi ngờ

Thứ 5, 27/12/2012 23:50

Yếu tố cốt tử của tình yêu là lòng tin vào sự chung thủy của đối phương. Ai cũng nhất trí rằng đã yêu thì phải tôn trọng người mình yêu, không tôn trọng thì làm sao gọi là yêu được?

Đúng là như vậy. Thế nhưng, có nhiều khi ta vẫn chưa thực sự biết cách tôn trọng. Bởi tôn trọng còn là hiểu và thông cảm với các quan hệ xã hội của đối phương. Vẫn biết rằng bạn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của người yêu, của bạn đời, nhưng không ai có thể sống chỉ với một người.

Pháp luật - Khi sự chung thủy bị nghi ngờ

Soi lại mình đi, Redknapp

Nói vậy để thấy rằng, sẽ không còn tình yêu nếu một trong hai đã phản bội hoặc có ý định làm điều đó. Xin lỗi những độc giả cho rằng điều vừa nêu quá sách vở bởi ai chẳng hiểu điều này. Người viết chỉ mượn giá trị bất biến đó của con người để nói về cuộc chia tay giữa Harry Redknapp với Tottenham hay đúng hơn là cắt đứt quan hệ với chủ tịch Daniel Levy.

Công lao của Redknapp là không thể phủ nhận khi biến đội chủ sân White Hart Lane từ chỗ ngập trong khó khăn khi chỉ cách đội cuối bảng 4 điểm ở Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009 trở thành một trong những nguy cơ đe dọa top 4 ở những năm trở lại đây.

Hơn nữa, ông còn giúp Tottenham có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League. Nhưng để có được thành công ấy, vị chiến lược gia này phải nói lời cảm ơn tới Levy, vị chủ tịch này chẳng khác nào một người vợ luôn chiều chồng hết mực nhằm tạo điều kiện để người bạn đời toàn tâm toàn ý gây dựng sự nghiệp.

Có thể nói, 4 năm chung sống với nhau, Redknapp đã mang lại nhiều thứ cho đội bóng thành London và ngược lại, Tottenham cũng trở thành bệ phóng cho tên tuổi của ông trong giới cầm quân.

Song có lẽ Redknapp không nhận ra điều này, hay được thể làm tới với những đòi hỏi ngày càng quá đáng để phục vụ nhu cầu ích kỷ bản thân. Cái gì cũng có giới hạn của nó, Redknapp đâu phải vị thánh hay một điều gì đó không thể thay thế.

Levy quá ngán ngẩm với cái cách đối xử của người mình vẫn hằng tin tưởng. Thế nên ông buộc phải đưa ra quyết định đường ai nấy đi khi biết rằng: Dù có tăng thêm vài đồng lương cũng chẳng thể thay đổi được bản tính đứng núi này trông núi nọ và luôn sẵn sàng phản bội bất cứ lúc nào của HLV đã bước qua tuổi 65 này. Đau nhưng Levy đã làm đúng những gì trái tim mách bảo và đây là cái kết cho những kẻ có tài mà thiếu tình.

Thế mới thấy dường như các vị lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Anh có lý do khi không chọn Redknapp cầm đội tuyển.

Minh Tuấn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.