Khải là bạn thân của tôi từ học đại học. Cùng ở tỉnh xa, hoàn cảnh hai đứa đều khó khăn nên chúng tôi hiểu và gắn bó với nhau. Khi Khải quan hệ và thân thiết với Hương, chính tôi cũng ngạc nhiên vì tính cách hai người rất khác nhau.
Khải kín đáo, sống đơn giản, thiên về tình cảm, trong khi Hương lúc nào cũng ồn ào, quan hệ rộng và hễ có chuyện gì khó chịu là...đốp chát ngay. Nhiều lần tâm sự, tôi khuyên Khải nên suy nghĩ kỹ trước khi đi tới quyết định cuối cùng với Hương nhưng Khải không nghe.
Lúc còn yêu, Hương nói năng nhẹ nhàng nhưng khi đã thành vợ thành chồng, những lời ngọt ngào, dễ nghe của cô đã bay đâu mất. Cô luôn nổi nóng mỗi khi chồng đi làm về muộn dù đã thông cáo trước.
Bất kể chồng đi đâu, với ai, dù biết rõ là công việc nhưng Hương vẫn tra khảo chi tiết. Điều này làm Khải thường xuyên bị bạn bè chê cuời vì bị vợ "quản" như "quản" con!
Ngay cả bố mẹ Hương cũng đã nhiều lần góp ý rằng cô không nên cư xử với chồng như vậy nhưng Hương không nghe, cô còn lớn tiếng rằng Khải không bao giờ dám bỏ cô.
Hương không hiểu một điều rằng sức chịu đựng của con người có giới hạn và Khải cũng vậy. Sau một chuyến công tác dài, Khải đã viết đơn ly hôn.
Tính hiếu thắng khiến Hương đồng ý ly hôn ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Theo cô, Khải là người chịu mất mát nhiều hơn. Hương còn trẻ, cô vẫn có thể tái hôn. Có điều không biết sẽ có người đàn ông nào chịu đựng nổi sự quá quắt của cô?
Châu Anh