Cảnh sát giao thông bang South Dakota, Mỹ, đã chia sẻ clip về khoảng khắc suýt bị sét đánh trúng vào ngày 12/8 gần Rapid City, thuộc phía tây của bang.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các sĩ quan đang truy tìm một người đàn ông bị truy nã và họ đã dừng lại ở một cánh đồng. Sau đó, cảnh sát tiếp tục cuộc truy đuổi bằng đường bộ khi cơn mưa giông ập đến.
Trong lúc các sĩ quan đang bàn luận về ngoại hình của đối tượng truy nã, một tia sét lớn đánh xuống, cách họ khoảng 6 mét.

Tia sét lớn đánh xuống đất, cách các sĩ quan cảnh sát khoảng 6 mét. Ảnh cắt từ clip.
Họ lập tức cúi xuống và di chuyển ra xa sau khi sét đánh xuống đất. May mắn là không có ai bị thương.
Người phát ngôn của Cảnh sát giao thông Nam Dakota cho biết: "Một tia sét suýt chút nữa đã đánh trúng họ.
Cuộc tìm kiếm đang diễn ra trên bộ, một cơn mưa kéo đến và rồi bùm, tia sét đánh ngay bên cạnh họ. Các cảnh sát đều an toàn. Đó là một cách để làm bừng sáng một cuộc truy lùng".
Trước đó, vào ngày 11/8, một vụ sét đánh đã khiến 16 tù nhân tại một nhà tù bang Ohio phải nhập viện.
Theo Sở Cải tạo và Cải huấn Ohio, sét đã đánh trúng Trại cải tạo Grafton ở Grafton, Ohio.
Theo thông báo đăng tải trên mạng xã hội của sở quản lý trại giam, 16 tù nhân đã được chuyển đến bệnh viện bên ngoài, trong đó có một người được cấp cứu bằng máy bay. Trong bản cập nhật ngày 12/8, sở này thông báo với USA TODAY rằng 9 tù nhân đã trở lại trại. Một người vẫn đang nằm viện trong tình trạng nghiêm trọng và 6 người khác đang trong tình trạng ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Tính đến ngày 12/8, không có trường hợp tử vong và không có nhân viên nào bị thương.
Mỗi năm, có khoảng 37 triệu tia sét đánh xuống đất ở Mỹ và trung bình có khoảng 400 người bị sét đánh trúng. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia, xác suất xảy ra hiện tượng này là khoảng 1 trên 1,2 triệu. Mặc dù gần 90% nạn nhân bị sét đánh sống sót, nhưng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, đã có 517 người thiệt mạng từ năm 2006 đến năm 2025 tại nước này.
Phương Linh (t/h)