"Sao đàn ông chỉ yêu mình vì vẻ ngoài vậy ta?"
Như nhiều gái xinh khác, Phong Lan, 22 tuổi, có thói quen post ảnh tự sướng lên mạng. Da trắng, môi đỏ, vòng một vòng ba cong vổng lên, tất cả những lợi thế đó đều được khai thác tối đa trong từng bức ảnh mà sau khi đẩy lên Facebook sẽ nhận được vô số like và comments. Phải nói rằng, tuy không phải dân showbiz nhưng trong ảnh, nom cô còn nóng bỏng hơn khối hotgirl trong giới ấy, về độ chịu chơi trong chuyện khoe da thịt bằng trang phục thiếu vải thì cũng không thua.
Điều khiến Phong Lan tự hào nhất là, cô không phải loại người đẹp đầu đất, mà là cử nhân đại học hẳn hoi, tiếng Anh khá, là nhân viên truyền thông của một công ty không nhỏ. Vì thế, đi kèm những tấm ảnh được post lên, cô luôn gõ một status mang tính triết lý về cuộc đời với ngôn từ "có hàm lượng tri thức cao" dù chẳng liên quan gì đến ảnh. Thế là các fan lại càng có lý do để ca tụng.

Ảnh minh họa.
Nhưng Phong Lan vẫn luôn kêu ca, phàn nàn về "những kẻ vô văn hóa" cứ vào "nhà" của cô để nói những câu thô bỉ, kiểu như khen ngực cô ngon, mông cô hấp dẫn. Có vài kẻ thậm chí còn hỏi "hàng họ tự nhiên hay nhân tạo thế em ơi", hoặc "trông em ngon quá, cho anh xin số điện thoại tối anh rủ đi cà phê tâm sự"... Những câu còm này, cô mạnh tay xóa hết, nhưng không phải lúc nào cũng online được nên nhiều khi nó cũng kịp ngự khá lâu trên trang, kéo theo một tràng những phản hồi a dua hoặc phản đối.
"Mà những gã đó cũng mang danh trí thức hẳn hoi, kẻ làm ngân hàng, kẻ kiến trúc sư. Bao nhiêu ý hay ho chẳng còm, cứ xoáy vào mông vào ngực người ta, khả ố hết sức", Lan than phiền. Cô nói, thật đáng thất vọng cho các bậc tu mi nam tử thời nay, toàn dê cụ thôi.
Cùng chung nỗi thất vọng về đàn ông là cô nàng Bảo Ngân, 24 tuổi, một hotgirl công sở. Cô quen vài nhiếp ảnh gia chuyên chụp gái xinh nên lâu lâu lại có một bộ ảnh lung linh chẳng những thể hiện được nét đẹp thân hình đồng hồ cát cùng làn da trắng nõn ngọc ngà của cô mà còn "đậm tính nghệ thuật", chụp trong khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Ngoài ra thì ngày nào bạn bè Facebook cũng được thưởng thức nhan sắc của cô qua những bức ảnh tự chụp hoặc người bên cạnh chụp giúp trong mọi sinh hoạt: khi đi tập gym, khi nằm ườn trên giường, khi đang rán đậu phụ... mà có kẻ đã còm rằng "em Ngân chụp ảnh rửa bát hay cọ toilet cũng sexy".
Ở trên mạng được biết đến vì ảnh đẹp, còn ở công ty, cô nổi bật cũng vì quá xinh và quá sành điệu, còn về công việc thì Bảo Ngân hay bị phê bình vì kém tập trung, hay đi muộn về sớm. Ngân nói cô không ham hố chuyện công danh, chỉ cần lấy một người chồng giàu, có thể lo cho cô và con suốt đời là được, người có nhan sắc muốn lấy trai giàu chẳng có gì là xấu.
Thế nên người quen chả ai hiểu ra sao khi thấy cô than trên mạng: "Mình có đòi hỏi gì cao xa đâu, chỉ cần một người đàn ông yêu mình chân thành vì chính con người mình, nhưng sao ai đến với mình cũng chỉ vì vẻ ngoài vậy ta?". Hỏi thêm thì nàng chia sẻ: "Đàn ông gặp mình chỉ toàn khen em đẹp quá, anh chết lịm vì em. Chẳng ai đếm xỉa gì đến trí tuệ của mình, tâm hồn của mình hết".
Nỗi niềm đó khiến không ít người bật cười. Một nam đồng nghiệp nói vụng: "Thấy cái gì thì khen cái đó. Em ấy toàn khoe bo đì, mà cứ bắt người ta khen trí tuệ với tâm hồn là sao ta?".
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Nhiều phụ nữ than: "Tôi khổ vì đàn ông lắm. Lúc nào họ cũng quấy rối, đeo bám, ve vãn, thật không được lúc nào yên". Câu than này, phần nhiều ngầm ý tự hào, tuy kêu khổ nhưng họ sẽ hụt hẫng, thất vọng nếu một ngày không có vài anh "quấy rối" , và họ thấy tội cho mấy cô bạn kém duyên không có nhiều đàn ông làm phiền như mình. Thế nhưng đôi lúc đó là lời kêu khổ thật sự, khi các "giai" đem lại rắc rối cho họ.
Mai Loan cũng thế. Người phụ nữ có chồng này thường kêu mệt mỏi (vì quá nhiều đàn ông theo đuổi, tỏ tình) với đôi mắt long lanh hưng phấn, cho đến một ngày cũng kêu như thế nhưng với vẻ mặt căng thẳng và giọng nói lo âu. Cô bị vợ của một đồng nghiệp đánh ghen. "Mình có gì với anh ta đâu, anh ta mê mình là việc của anh ta chứ", cô nói.
Thế nhưng, mọi người ở cơ quan đều nhận thấy, Mai Loan luôn cười rạng rỡ trước sự tán tỉnh của anh chàng, đáp lại những lời ỡm ờ của nhân vậy này bằng mấy câu bạo dạn không kém. Hầu như máy ảnh hay điện thoại của đồng nghiệp nào ghi lại những cuộc liên hoan, hát hò của công ty cũng có hình ảnh anh chàng kia quàng vai, bá cổ, thậm chí đặt tay lên đùi Mai Loan nhưng vẻ mặt cô chẳng có chút nào nét tức giận của người phụ nữ bị sàm sỡ

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.