Không phải lời nguyền, chính Chelsea đã tự hại mình

Trần Đăng Nguyên

Trần Đăng Nguyên

Chủ nhật, 15/05/2022 10:46

Chelsea đã thất bại ở trận chung kết FA Cup trước Liverpool nhưng không phải do đen đủi mà bởi chính họ đã phung phí các cơ hội.

Bóng đá Anh - Không phải lời nguyền, chính Chelsea đã tự hại mình

Chelsea đã có lần thứ hai thất bại trên chấm luân lưu dưới tay Liverpool ở mùa giải này. Trước đó, họ cũng để thua chính The Kop ở loạt đấu súng định mệnh ở chung kết League Cup.

Đội bóng của Jurgen Klopp vẫn đang trên hành trình giành cú ăn bốn vĩ đại sau khi cả Cesar Azpilicueta và Mason Mount là những đá hỏng luân lưu cho Chelsea. The Blues mang về cho Lữ đoàn đỏ chiếc cúp FA đầu tiên dưới thời HLV người Đức.

Đối với Chelsea, họ phải cảm thấy như một lời nguyền FA Cup đang đeo bám lấy mình khi đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp trong trận chung kết giải đấu lâu đời nhất nước Anh.

Trước đó, The Blues đã để thua Arsenal với tỷ số 1-2 ở chung kết FA Cup mùa giải 2019/20 và sau đó là thua Leicester với tỷ số 0-1 ở chung kết mùa giải 2020/21.

Theo Opta, Chelsea trở thành đội bóng thứ hai thất bại trong 3 trận Chung kết FA Cup liên tiếp mà mình tham dự sau Newcastle (vào các năm 1974, 1998 và 1999).

Ngoài cột mốc đáng thất vọng kể trên, Chelsea còn cùng MU và Everton trở thành những đội bóng để thua ở trận chung kết FA Cup nhiều nhất với 8 lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Bóng đá Anh - Không phải lời nguyền, chính Chelsea đã tự hại mình (Hình 2).

Pulisic bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn ở trận đấu này

Tuy nhiên trước khi đổ lỗi cho số phận, Chelsea cần phải tự trách mình trước đã. Đoàn quân của Thomas Tuchel đã có rất nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu nhưng lại bỏ lỡ.

Thực tế là Chelsea đã có lúc phải nhờ đến vận may mới bảo toàn được mành lưới sau một khởi đầu tệ hại, trong đó Luis Diaz có thể đã lập cú đúp nếu như anh không liên tục dứt điểm trúng xà và cột.

Nhưng bản thân Chelsea cũng đã có rất nhiều cơ hội và quá lãng phí những cơ hội này. Cầu thủ người Mỹ Christian Pulisic đã được trao cho những cơ hội ngon ăn đến khó tin ở cả hai hiệp nhưng đều thất bại.

Hậu vệ trái Marcos Alonso cũng có một ngày dứt điểm vừa không may vừa không hay. Anh có một lần đá phạt đi trúng xà ngang và vài lần dứt điểm ra ngoài một cách vô cùng đáng tiếc.

Bóng đá Anh - Không phải lời nguyền, chính Chelsea đã tự hại mình (Hình 3).

HLV Tuchel cũng không có sự thay người hợp lý

Pulisic là cầu thủ nguy hiểm nhất của Chelsea - nhưng lại sa sút khi vào thời điểm quan trọng nhất. HLV Tuchel cũng phải gánh một số trách nhiệm. Với việc Liverpool để lại nhiều khoảng trống nhờ tuyến trên của họ, Pulisic đã cho thấy rằng tốc độ có thể khiến họ bị tổn thương.

Bất chấp điều đó, Tuchel quyết định giữ một Timo Werner tự tin trên băng ghế dự bị, thay vào đó chuyển sang Hakim Ziyech và Ruben Loftus-Cheek để củng cố tuyến tiền đạo.

Thật tàn nhẫn khi lại để thua trên chấm phạt đền nhưng lẽ ra Chelsea đã không phải đẩy mình vào tay của số mệnh nếu như họ chọn đúng cách ở trận đấu này.

Chelsea đã thi đấu rất kiên cường trước 2 đội bóng hàng đầu nước Anh hiện nay là Man City và Liverpool. Họ thậm chí còn cầm hòa The Kop trong 90 phút thi đấu chính thức tới 4 lần mùa này.

Nhiệm vụ của Tuchel trong mùa giải tới sẽ là vượt qua cả Man City và Chelsea để đưa Chelsea đòi lại ngai vàng nước Anh. Và để thực hiện điều đó, họ cần một sát thủ biết cách tỏa sáng vào những thời điểm quan trọng.

Đăng Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.