Vụ việc xảy ra vào tối 20/8, tại thị trấn Los Palacios y Villafranca, tỉnh Sevilla, Tây Ban Nha.
Đoạn clip do chủ quán công bố cho thấy khoảnh khắc anh ta bắt đầu tưới xăng vào quán trước khi châm lửa.
Một quả cầu lửa bùng lên chỉ vài phút sau đó, buộc khách hàng, bao gồm một số trẻ nhỏ và người già, phải bỏ chạy để đảm bảo an toàn.

Người đàn ông mang xăng đốt quán cà phê.
Trong lúc hỗn loạn, người đàn ông này còn vô tình đốt cháy cả bàn tay trái của mình. Anh ta vội vã chạy ra khỏi cửa và dùng tay phải để dập tắt ngọn lửa.
Người đàn ông này được cho là đã xông vào một trạm xăng gần đó sau khi bị từ chối mua mayonnaise hai lần. Anh ta đã mua một lít rưỡi xăng trước khi quay lại quán cà phê và gây ra thiệt hại trị giá từ 6.000 đến 7.000 bảng Anh.
Jose Antonio Caballero, chủ quán Las Postas Cafe-Bar nơi xảy ra vụ việc, mô tả đây là "một điều gì đó siêu thực".
Ông nói với báo chí Tây Ban Nha: "Người đàn ông này yêu cầu sốt mayonnaise nhưng quầy bar không có bếp và bánh sandwich được làm sẵn, chúng tôi không có nước sốt.
Lúc đó, anh ta đi đến gara đối diện, quay lại quầy bar với một chai trên tay mà sau đó chúng tôi phát hiện bên trong có xăng và hỏi người phục vụ đầu tiên: 'Anh có chắc là không có sốt mayonnaise không?' mà không cho anh ta thời gian để trả lời".
Jose xác nhận không có ai bị thương trong vụ cháy ngoài người đàn ông.
Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm và đưa anh ta đến trung tâm y tế để điều trị vết bỏng.
Người đàn ông này chỉ được xác định là một người đàn ông 50 tuổi đến từ tỉnh lân cận Cordoba, nhưng không nêu tên.
Phương Linh (T/h)