Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh

Thứ 3, 21/10/2025 19:21 GMT+7

Nhiều năm qua, khu “đất vàng” bỏ không gây sự lãng phí, trong thời gian tới “số phận” của khu đất này sẽ được thay đổi để phục vụ người dân.

Khu đất "tam giác vàng" Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng (quận 10 cũ), khu đất rộng hơn 3,7ha từng là nơi sầm uất bậc nhất Tp.HCM, nhưng nhiều năm qua lại phủ rêu phong, cỏ dại.

Tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật Tp.HCM diễn ra ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, dự kiến khu đất trên sẽ trở thành công viên để phục vụ người dân.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, khu đất trên hiện nay cây xanh, cỏ mọc um tùm. Nằm tại vị trí số 1 Lý Thái Tổ từng là nơi ở của gia đình Chú Hỏa, người được mệnh danh là "vua nhà đất" Sài Gòn xưa.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 2.
Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 3.

Khu nhà khách gồm 7 biệt thự có tổng diện tích khoảng 7.000 m2, xung quanh có nhiều cổ thụ, sân vườn trồng hoa, cây cảnh. Sau nhiều năm không sử dụng, các nhà lưu trú nằm lẩn khuất trong tán cây.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 4.
Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 5.
Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 6.
Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 7.

Sau năm 1975, khu nhà đất trên được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý sử dụng. Khu đất này từng được sử dụng để liên doanh, liên kết nhưng đã bị hủy bỏ.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 8.

Với 3 mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng nhiều năm bị hoang hóa, xuống cấp. Các biệt thự bên trong, mặt tiền nhà khách, cổng rào, hàng rào… đều trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 9.
Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 10.
Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 11.

Những căn biệt thự một trệt hai lầu hoang phế theo thời gian, lớp sơn tường rêu mốc, cây dại mọc tràn vào bên trong hiên và ban công.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 12.

Cổng chính nhà khách nằm trên đường Lý Thái Tổ luôn đóng kín cửa, nồng nặc mùi hôi. Phần cổng bằng sắt thép hoen gỉ, dây leo và rêu mốc ẩm thấp phủ kín các mảng tường.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 13.

Từ cổng nhìn vào, lối đi chính trong khu nhà khách hoang vắng, hai bên đường um tùm cây cối. Căn nhà dùng để tiếp khách xuống cấp, cửa đóng im lìm. Một số hạng mục như lan can, tường, cửa kính bị hư hỏng.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 14.
Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 15.
Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 16.

Xót xa trước khu đất "vàng" hoang hóa, nhiều năm qua người dân, cử tri Tp.HCM đã nhiều lần gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng của Tp.HCM có phương án sử dụng hiệu quả hơn như xây trung tâm thương mại, công trình văn hóa.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 17.

Đến nay, Bí thư Thành ủy Tp.HCM cho biết, dự kiến khu đất trên sẽ được làm công viện, tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 và hiện đã có nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Khu “tam giác vàng” trung tâm Tp.HCM chờ hồi sinh- Ảnh 18.

Nhiều người dân rất vui mừng, vì Thành phố đã quyết liệt trong việc không để hoang phí khu đất, tạo điều kiện cho người dân có thêm không gian sinh hoạt. Nếu được triển khai nhanh chóng, Tp.HCM sẽ có thêm "lá phổi" xanh, giúp Thành phố thêm phần xanh - sạch, hiện đại và văn minh.

Phùng Sơn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.