Khúc tráng ca về chiến sỹ CS biển hy sinh vì bình yên giữa khơi xa

Khúc tráng ca về chiến sỹ CS biển hy sinh vì bình yên giữa khơi xa

Thứ 4, 09/12/2015 19:34

Thượng úy Huy anh dũng hy sinh đã thành động lực cho toàn bộ lực lượng chiến sỹ cảnh sát biển vững tay súng trên mọi mặt trận, đặc biệt trên mặt trận chống tội phạm.

Hơn 6 tháng trôi qua, mỗi khi nhắc tới tấm gương hy sinh quên mình vì nhiệm vụ, vì đồng đội của Thượng úy Phạm Văn Huy (SN 1979), cán bộ chiến sỹ thuộc phòng Trinh sát Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, nhiều người vẫn chưa hết nguôi ngoai, thương tiếc. Thượng úy Huy anh dũng hy sinh đã thành động lực cho toàn bộ lực lượng chiến sỹ cảnh sát biển vững tay súng trên mọi mặt trận, đặc biệt trên mặt trận chống tội phạm.

Quên mình vì nhiệm vụ

Một ngày giữa tháng 6/2015, trên mặt biển lộng gió, con tàu QN-90072TS nhẹ nhàng cưỡi sóng ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên trên tuyến Cát Hải – Vịnh Bái Tử Long - Cửa Mô - Cửa Vạn Hoa. Chuyến đi định mệnh hôm đó có Thượng úy Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng và hai tổ viên là Thượng úy Bùi Văn Đan, Thượng úy Phạm Văn Huy. Nhiệm vụ của ba chiến sỹ được đơn vị giao phó là chủ động phát hiện các phương tiện nghi vấn hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và ngược lại.

Gần 10 ngày lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió, đêm 20/6/2015, Tổ công tác phát hiện tàu lạ, có nhiều biểu hiện bất thường đang chạy hết tốc lực về vùng Hoàng Châu. Tổ công tác lập tức tăng tốc áp sát con tàu bí ẩn. Mặc dù liên tục ra hiệu lệnh, nhưng con tàu lạ không những không dừng, mà cố tình tăng tốc thoát khỏi sự đeo bám. Quyết tâm truy bắt những tên buôn lậu cùng phương tiện, ngay khi áp sát được con tàu lạ, Thượng úy Nguyễn Văn Sơn và Thượng úy Phạm Văn Huy nhảy sang con tàu lạ khống chế, yêu cầu chủ phương tiện cho dừng để kiểm tra. Con tàu lạ mang ký hiệu QN- 90072.

Đang tiến hành kiểm tra, bỗng nhiên trời tối sầm, mây đen kéo đến dày đặc, kèm theo một cơn giông tố lớn, sóng cao ngất đầu. Biển đang sôi sục vì giận dữ. Con tàu QN-90072TS bị sóng biển đánh, đẩy xa con tàu QN-90072 chừng 30 đến 40m. Linh cảm sự hiểm nguy đang cận kề, Thượng úy Sơn ghé sát tai Thượng úy Huy và thuyền viên trên tàu ra lệnh: “Phải nhảy khỏi tàu!”. Linh tính mách bảo về chuyện bất thường sẽ xảy đến, Thượng ú

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.