Tin tức mới nhất , thời gian gần đây trên nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền dòng “tâm thư” của người nhà bệnh nhân gửi đến Bộ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến phản ánh về việc xuống cấp của cơ sở vật chất tại phòng dịch vụ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
"Tâm thư" gửi Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về việc phòng bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai mốc meo "bẩn hơn nhà vệ sinh" - (Ảnh: Chụp màn hình).
“Tâm thư” của tài khoản cá nhân có tên Trịnh Văn Sơn phản ánh: "Tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, thu tiền phòng bệnh giá 1.200.000 đồng/3 giường (đắt hơn giá khách sạn 3 sao), điều hòa hỏng, không công trình phụ, tường rêu mốc (bẩn hơn phòng vệ sinh)".
Kèm theo dòng chia sẻ này là một số hình ảnh ẩm thấp, mốc đen bám quanh tường cùng câu hỏi “Liệu bà có nằm ở đây một đêm được không? Nếu Giám đốc bệnh viện, Bộ trưởng biết thương dân thì tình trạng hành hạ bệnh nhân như trên có xảy ra không?".
Ngay sau khi “tâm thư” gửi Bộ trưởng Y tế được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, cộng đồng mạng. Nhiều người cũng mong mỏi phía bệnh viện và Bộ Y tế sẽ quan tâm đến cơ sở vật chất nơi người dân đang điều trị.
Phòng bệnh dịch vụ giá 1,2 triệu đồng tại khoa Thần Kinh Bệnh viện Bạch Mai "mốc bẩn hơn nhà vệ sinh" - (Ảnh: Trịnh Văn Sơn).
Thông tin về sự việc với báo chí, Tiến sĩ Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân phía bệnh viện đã cho kiểm tra và xử lý.
Ông Hùng cho biết, ngày 17/5, bệnh viện đã cử người xuống trát vữa, sơn lại cho sạch sẽ. Tuy nhiên về việc điều