Khuôn mặt nhầu nhĩ của đối tượng đuổi chém chủ quán lẩu trước phiên tòa xét xử

Khuôn mặt nhầu nhĩ của đối tượng đuổi chém chủ quán lẩu trước phiên tòa xét xử

Thứ 2, 14/03/2016 15:15

Mẫu thuẫn từ việc tranh giành nhau micro trong quán karaoke, gã đàn ông trung niên hùng hổ đuổi theo đối phương về tận nhà rồi vung dao chém tới tấp đến khi nạn nhân gục ngã mới thôi.

Sáng nay 14/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Nam (SN 1968, trú tại tổ dân phố Đông Ba, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Giết người".

Pháp luật - Khuôn mặt nhầu nhĩ của đối tượng đuổi chém chủ quán lẩu trước phiên tòa xét xử

Bị cáo Lê Văn Nam tại tòa.

Có lẽ thời gian bị tạm giam để suy nghĩ và nhận thức được việc làm của mình là sai trái khiến Nam già hơn so với tuổi, đầu lốm đốm hai thứ tóc, khuôn mặt nhầu nhĩ hằn nhiều nếp nhăn. Bị cáo đứng lầm lũi trước vành móng ngựa để nghe HĐXX thẩm vấn làm rõ tội trạng mà bị cáo đã gây ra.

Theo như nội dung bản cáo trạng mà VKS truy tố thì tối ngày 7/11/2014, Lê Văn Nam cùng 2 người bạn là anh Vũ Xuân Đại (SN 1976) và Vũ Hữu Tám (SN 1972), đều trú ở phường Thượng Cát sau những “chén tạc chén thù”, cả nhóm rủ nhau tới hát karaoke tại quán Hoa Lan, ở gần nhà.

Là bạn của Nam, anh Trần Văn Mùi (chủ quán lẩu) ở gần đó, biết các bạn đang hát nên cũng chạy sang góp vui. Đến bài hát mà cả hai cùng yêu thích và đều muốn được thể hiện, nên giữa anh Mùi và anh Đại xảy ra tranh giành nhau mirco dẫn đến hai bên xô xát.

Được mọi người can ngăn, nhưng dù sao cuộc vui cũng không còn trọn vẹn như lúc đầu nên lần lượt anh Mùi và anh Đại cũng bỏ về.

Cảm thấy trong người ấm ức và cho rằng anh Mùi phá hỏng cuộc vui nên ít phút sau Nam thanh toán tiền hát, rồi cùng anh Tám đi sang quán nhậu bên cạnh to tiếng với anh Mùi.

Tại đây, giữa Nam và anh Mùi to tiếng, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi mà Nam chạy vào trong quán lấy con dao rựa rồi hùng hổ chạy ra ngoài đuổi chém anh Mùi. Thấy bạn chồng đằng đằng sát khí, chị Ngô Thị Minh Xuân (vợ anh Mùi) vội hô hoán cho anh Mùi biết bỏ chạy.

Dù đã nhanh chân bỏ chạy nhưng do chủ quán lẩu vấp ngã nên bị Nam chém tới tấp vào đầu. Có mặt ở gần quán lẩu, anh Nguyễn Duy Trinh (SN 1987, ở phường Thượng Cát) chạy tới can ngăn cũng bị đối tượn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.