Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công từng thất truyền khiến giang hồ khiếp sợ

Thứ 2, 20/10/2025 19:14 GMT+7

Tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng Huyền Minh Thần Chưởng lại xuất hiện trở lại qua tay hai nhân vật khét tiếng trong Ỷ thiên đồ long ký.

Trong kho tàng võ học kỳ ảo của Kim Dung, Huyền Minh Thần Chưởng là một trong những môn võ khiến cả giang hồ khiếp sợ bởi sự âm độc, tàn khốc và gần như không có cách giải trừ. Xuất hiện trong Ỷ thiên đồ long ký, tuyệt kỹ này do Bách Tổn đạo nhân sáng tạo ra, nhưng sau khi ông qua đời, nó được cho là đã thất truyền. Tuy nhiên, giang hồ lại chấn động khi hai cao thủ bí ẩn — Hạc Bút Ông và Lộc Trượng Khách, được biết đến với biệt danh Huyền Minh Nhị Lão, tái hiện lại môn công phu ghê gớm này.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công từng thất truyền khiến giang hồ khiếp sợ - Ảnh 1.

Huyền Minh Nhị Lão là những người cuối cùng sử dụng thành thục Huyền Minh Thần Chưởng.

Sức mạnh của Huyền Minh Thần Chưởng

Huyền Minh Thần Chưởng là chưởng pháp mang khí âm hàn độc địa bậc nhất võ lâm. Người luyện sử dụng hàn khí kết hợp với độc tố, tạo ra "hàn độc" khiến nạn nhân bị trúng chưởng sẽ cảm thấy toàn thân lạnh buốt như băng, lục phủ ngũ tạng tan nát và chết trong đau đớn cực độ.

Theo Kim Dung mô tả, cách duy nhất để hóa giải Huyền Minh Thần Chưởng là dùng dương khí thuần chính, điều mà rất ít cao thủ trong thiên hạ có thể làm được. Chính vì vậy, chỉ cần nghe đến tên môn võ này, các anh hùng võ lâm cũng phải e dè, tránh đối đầu trực diện.

Trương Vô Kỵ - người duy nhất hóa giải được hàn độc chí âm

Trong Ỷ thiên đồ long ký, Trương Vô Kỵ khi còn nhỏ từng bị trúng Huyền Minh Thần Chưởng. Dù được Trương Tam Phong dùng nội lực hộ thể và thần y Hồ Thanh Ngưu tận tâm cứu chữa, nhưng độc tố vẫn ẩn sâu trong cơ thể, khiến chàng chịu đựng bệnh tật suốt nhiều năm.

Chỉ đến khi Trương Vô Kỵ đạt được cơ duyên luyện thành Cửu Dương Thần Công, tuyệt học chí dương, hàn độc trong người mới hoàn toàn được hóa giải. Cũng nhờ vậy, chàng trở thành một trong số ít người có thể đối đầu với Huyền Minh Nhị Lão mà không bị ảnh hưởng bởi hàn khí chí âm.

Cái giá phải trả cho người luyện Huyền Minh Thần Chưởng

Môn võ công này tuy mạnh mẽ, nhưng người luyện phải trả một cái giá khủng khiếp. Do hàn độc công tâm, ngoại hình bị hủy hoại, tính cách trở nên tàn nhẫn, thậm chí tuổi thọ bị rút ngắn. Cả Hạc Bút Ông và Lộc Trượng Khách đều mang thân thể biến dạng, gương mặt xanh xám và hơi thở lạnh lẽo, dấu hiệu của người bị hàn khí xâm nhập quá sâu.

Trong võ lâm Trung Nguyên, Huyền Minh Nhị Lão từng khiến bao cao thủ phải tránh xa. Hai người phối hợp chặt chẽ, một đen một trắng, một âm một dương, chiêu thức hiểm độc vô song. Tuy nhiên, trong lần đối đầu với Trương Vô Kỵ, họ đã bị Triệu Mẫn dùng kế ly gián, khiến nghi kỵ lẫn nhau.

Lợi dụng thời cơ, Trương Vô Kỵ vận dụng Càn Khôn Đại Na Di khéo léo xoay chuyển vị trí, khiến Hạc Bút Ông đánh nhầm Lộc Trượng Khách, còn Lộc Trượng Khách tức giận đánh trả khiến gãy răng huynh đệ mình. Chỉ trong phút chốc, hai cao thủ từng khiến giang hồ khiếp đảm lại tự diệt lẫn nhau.

Có thể nói, Huyền Minh Thần Chưởng không chỉ là một môn võ công với sức mạnh hủy diệt mà còn là biểu tượng của sự độc ác và cái giá đắt phải trả trong thế giới võ hiệp. Dù từng khiến giang hồ khiếp sợ, môn võ này cuối cùng cũng bị khuất phục bởi trí tuệ và nội công thâm hậu của Trương Vô Kỵ.

Câu chuyện về Huyền Minh Thần Chưởng và Huyền Minh Nhị Lão vẫn là một trong những điểm nhấn đầy kịch tính trong Ỷ thiên đồ long ký, làm say lòng người đọc bởi sự phức tạp và hấp dẫn của nó.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.