Kinh hoàng xe đầu kéo chở máy xúc đâm vào cầu.
Vụ việc xảy ra vào ngày 5/8 (giờ địa phương) khi Tabitha Farley, 27 tuổi, tại Idaho (Mỹ) đang lái xe dọc theo đường liên bang 15 để vận chuyển nhà vệ sinh di động đến một sự kiện ở Fort Hall. Camera hành trình của công ty MVP Rentals ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo phía trước, do một người đàn ông 36 tuổi ở New Plymouth điều khiển, chở hai máy xúc, bất ngờ đâm vào cầu Porterville Road. Va chạm tạo ra một đám mây bụi khổng lồ và khiến một máy xúc lật nhào xuống dải phân cách, suýt rơi trúng xe của Farley.
"Khi thấy bụi bốc lên, tôi biết rằng một cây cầu sắp đổ xuống người mình", Farley kể lại với East Idaho News. Cô cho biết phản ứng đầu tiên của mình là tập trung vào việc phanh xe an toàn và kiểm soát tình hình.

Chiếc xe đầu kéo chở máy xúc đâm vào cầu.
Farley cho biết chiếc máy xúc đã bay qua đầu xe cô trước khi rơi xuống ngay trước mũi xe tải. Chỉ cách vài mét, cô kịp đánh lái và dừng lại an toàn, ngay trước phần máy xúc treo lơ lửng trên đường. Chưa dừng lại, chỉ vài giây sau, một xe đầu kéo thứ hai chở nhiều máy xúc hơn cũng đâm vào cầu ở vị trí cách cô hai xe.
Nữ tài xế cho biết chính một video hướng dẫn lái xe an toàn mà cô xem tối hôm trước đã giúp cô giữ bình tĩnh. "Họ bảo lái như đang đi trên tuyết – đạp phanh nhẹ nhàng, tránh phanh gấp để không gây tai nạn cho xe phía sau", Farley chia sẻ. Cô cũng khen ngợi tài xế bán tải chạy sau mình đã xử lý tốt, tránh va chạm liên hoàn.
Dù trải qua khoảnh khắc kinh hoàng, Farley vẫn đến sự kiện đúng giờ và cho rằng chính sự huấn luyện của công ty đã giúp cô kiểm soát tình huống. "Nếu tôi không nhìn đường, mọi chuyện có thể đã rất tệ", cô nói thêm, đồng thời nhắc nhở các tài xế tránh xao nhãng khi lái xe.
Con đường được mở lại vào khoảng 23h tối cùng ngày, trong khi công tác sửa chữa cầu đang được tiến hành.
Quốc Tiệp (theo Daily Mail)