Kinh tế và văn hóa

Kinh tế và văn hóa

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 4, 14/05/2025 07:00

Tôi được dự một cuộc đấu giá khá thú vị.

Ấy là nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, Focus Travel tổ chức cuộc đấu giá một số vật phẩm đặc biệt, là sở hữu của ông Đặng Bảo Hiếu, Chủ tịch Focus Travel Group. Nó ý nghĩa là bởi, toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá này sẽ được ủng hộ cho hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa để tham gia vào đời sống cộng đồng, góp một phần vào việc chia sẻ khó khăn với những số phận chưa may mắn.

Và những gì thu được từ cuộc đấu giá khiến rất nhiều người, kể cả người trong cuộc lẫn người dự khán, bất ngờ: thu được 757 triệu đồng, dẫu như ông Đặng Bảo Hiếu nói, cách làm chưa chuyên nghiệp lắm, MC của lễ nó phải khác người cầm chịch đấu giá, nhưng được như thế là một con số rất mừng, để góp cho hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa chăm lo cho người nghèo.

Thực ra tôi biết, không phải lần đầu tiên công ty này tham gia vào việc làm nhân đạo, nhưng đấu giá tranh và các vật phẩm liên quan tới nghệ thuật thì đây là lần đầu. "Tôi muốn biến nơi đây trở thành điểm hẹn văn hóa, như Hong Kong Royal Yacht Club hay Yacht Club De Monaco, nơi diễn ra những sự kiện văn hóa đẳng cấp"- ông Hiếu cho biết.

Và tôi mừng vì điều ấy.

Và cũng tin.

Kinh tế và văn hóa- Ảnh 1.

Ông Đặng Bảo Hiếu trao tiền ủng hộ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa.

Thì cũng như 25 năm trước, năm 2000, Focus Travel được thành lập sau một thời gian dài ông Hiếu làm việc trong ngành du lịch. Năm 2003, Focus là một trong những công ty tư nhân hiếm hoi nhận được giấy phép lữ hành quốc tế. Trong suốt 10 năm, từ 2003 đến 2013, Focus luôn là một doanh nghiệp tiên phong khai thác thị trường khách Nga và khẳng định được tên tuổi trong làng du lịch Việt.

Rồi tiến lên, năm 2025, Ana Marina (bến du thuyền của Focus ở Nha Trang) chính thức nhận mã cảng quốc tế, được cấp mã cảng "VNANA" và trở thành bến du thuyền quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay, mở đường cho hành trình nâng tầm từ du lịch xa xỉ lên siêu xa xỉ, nới rộng bản đồ sản phẩm cao cấp, đủ sức đáp ứng cho nhóm du khách thượng lưu toàn cầu. Cũng trong năm 2025, Focus Travel hợp tác cùng một số đối tác khởi công dự án đóng tàu du lịch hạng sang Mekong Lover. Dự kiến trong năm 2026, tàu Mekong Lover, du thuyền quốc tế đầu tiên được thiết kế, thi công và vận hành hoàn toàn bởi doanh nghiệp Việt Nam chính thức được hạ thủy, viết tiếp những hành trình du ngoạn mới trên sông Mekong.

Và như đã nói, ông chủ tịch Đặng Bảo Hiếu muốn bước chân vào lĩnh vực văn hóa, muốn biến bến du thuyền này thành điểm hẹn văn hóa ngang tầm thế giới.

Thú vị là trong số những vật phẩm mang ra đấu giá hôm ấy, có 2 bức tranh, một của mẹ, và một của vợ ông Hiếu. Mẹ là họa sĩ nghiệp dư và vợ là họa sĩ chuyên nghiệp. Bức "Mùa hoa cải vàng" của bà Phạm Thị Như Yến, mẫu thân ông Hiếu được chốt với giá 95 triệu, trong khi giá khởi điểm là 10 triệu. Tổng cộng tất cả có 7 món được mang ra đấu giá và thu về 757 triệu để giúp đỡ cộng đồng là bước đầu để chúng ta hy vọng nơi đây sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa như mong ước của ông Hiếu. Tất nhiên cái giá chốt của cuộc đấu giá lần này nó không đơn thuần là giá chuẩn, bởi nó chủ yếu là giá trị nhân văn, giá trị xã hội...

Chất văn hóa nó từ những cái tên. Như cái tên tàu tên La Marguerite là cũng được truyền cảm hứng từ tác phẩm "Người tình" của nữ văn sĩ Marguerite Duras và mối tình sâu nặng của bà ở Sa Đéc. Hay Ana Marina, mọi người lầm tưởng đây là tên của một cô gái Nga nhưng thực ra là cái tên Anna xuất phát từ Thiên Y Thánh Mẫu - Diana theo tiếng Chăm, nghĩa là "người mẹ". Bà là người dạy người dân làm thuyền, đi biển, bảo vệ những con thuyền khỏi những cơn thịnh nộ của biển cả.

Nhà văn trẻ Tống Phước Bảo, một cây bút rất xông xáo và đang nổi trên văn đàn hiện nay viết về chất văn hóa của Focus Travel như thế này: "Có lẽ điều nhớ nhất về doanh nhân Đặng Bảo Hiếu chính là buổi ngồi nói chuyện về văn chương trên tàu La Marguerite trong 1 đêm giữa sóng nước Vĩnh Long. Mãi tận 2h đêm, chúng tôi vẫn cứ ngồi nói từ văn chương Nga sang văn chương Việt. Hóa ra, không phải doanh nhân nào cũng chỉ toàn doanh thu, kế hoạch, con số... chí ít vẫn còn người quý và trọng văn chương. Đó là điều tôi bất ngờ, khi lần đầu tiên gặp một doanh nhân say sưa cùng văn chương tận 4-5 tiếng đồng hồ. Mãi chẳng thể nào rời khỏi câu chuyện. Tôi nghĩ, doanh nhân không khô khan, đôi lúc họ lãng mạn hơn cả giới văn nghệ sĩ. Tôi thích bức tranh "Mùa Hoa Cải Vàng" của Họa sĩ Kim Yến, cũng là mẹ anh Đặng Bảo Hiếu - Giám đốc đầu tiên của Focus Travel, khi bà đã vào tuổi nghỉ hưu. Bức tranh này được đấu giá trong buổi tiệc mừng 25 năm thành lập công ty, diễn ra vào cuối tuần rồi tại Ana Marina Nha Trang. Doanh nhân Đặng Bảo Hiếu thành lập Focus Travel vào năm 2000, khi ấy, anh vừa quyết định rời khỏi công việc nhà nước dù đang giữ chức Phó Giám đốc và Phó Bí thư Đảng ủy của công ty. Theo luật, phải 3 năm sau đó anh mới được làm giám đốc 1 công ty tư nhân. Vậy nên, mãi năm 2003, Đặng Bảo Hiếu mới chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc Focus Travel. Tôi thích bức tranh bởi nó mang đến 1 cảm giác bình yên với những vạt hoa vàng rượm dưới chân cầu Long Biên. Tôi đã từng đi ra một triền sông nhỏ của con sông Hồng vào mùa hoa cải. Nói thật đó là một cảm giác miên man bất tận khi đứng giữa mùa hoa thao thiết sắc vàng. Từ bãi sông, ngó về cầu Long Biên cũ kĩ vẫn nối dài hành trình của người Hà Nội đi về 2 đầu cầu mỗi ngày. Tôi cũng vậy, bận nào đi Hà Nội, cùng chạy qua cây cầu này để ghé thăm nhà một người em, phía bên kia cầu Long Biên. Vậy nên, khi gặp bức tranh tôi bồi hồi nhiều ký ức"...

Dự kiến ban đầu của Đặng Bảo Hiếu là đấu giá những đồ trong nhà của anh để được khoáng 250 triệu chung tay với Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa, mà cuối cùng lên được 757 triệu khiến anh và ban tổ chức cũng bất ngờ. Nên khi trao tiền ngay tại chỗ cho đại diện hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa thì vẫn cái biển đã chuẩn bị sẵn là 250 triệu, nhưng có "chú thích" thêm trên loa rằng số tiền là từng ấy từng ấy chứ không phải từng ấy. Và như đã nói, nó là tiền đề cho những điểm hẹn văn hóa sang trọng trên đất nước Việt Nam chúng ta.

Và vẫn nhớ, bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Và tôi thích cái cách Đặng Bảo Hiếu làm kinh tế tư nhân, ấy là anh gắn chặt với văn hóa, vừa sang trọng vừa thực tế.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.