Quyết tâm phá án
Trong quá trình tìm kiếm tư liệu về băng cướp khét tiếng tàn độc Bạch Hải Đường , PV báo điện tử Người đưa tin may mắn được gặp Đại tá Lê Xuân Băn (SN 1956), Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), là một trong những người trực tiếp tham gia và giữ vai trò quan trọng trong việc xóa sổ băng cướp “lừng danh” một thời này.
Mặc dù đã 25 năm trôi qua, Đại tá vẫn nhớ như in quá trình phá án triệt tiêu băng cướp Bạch Hải Đường năm nào: “Khi đó, tôi đang là Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch, đau lòng lắm khi thấy cảnh người dân bị cướp bóc dã man. Thời gian này, băng Bạch Hải Đường trở thành đối tượng truy nã đặc biệt của Bộ công an. Nhưng do hoạt động manh động, lại liên tục thay đổi địa điểm nên chúng vẫn nằm ngoài tầm khống chế của lực lượng công an”.
Đại tá Lê Xuân Băn nhớ lại quá trình phá án triệt tiêu băng cướp Bạch Hải Đường
Sau một thời gian dài hoạt động ở các đèo phía Nam như đèo Hải Vân, Phước Tượng, Đèo Cả... chúng đột ngột chuyển về Đèo Ngang (Quảng Bình) gây án. Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh cùng Công an huyện Quảng Trạch huy động toàn bộ lực lượng truy bắt băng cướp táo tợn này. Những ngày đầu, Đại tá Lê Xuân Băn cùng hàng chục đồng chí cán bộ chiến sỹ không quản ngại khó khăn băng rừng, vượt núi tìm kiếm chúng.
Phương án ban đầu được triển khai, sau mỗi lần phát hiện băng cướp Bạch Hải Đường ở đâu, các chiến sỹ Công an liền cầm theo súng và đèn pin vào rừng tìm kiếm. Nhưng nhận thấy đây là cách làm không mấy hiệu quả, dễ gây thương vong cho chiến sỹ ta nên lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình