Kỳ lạ người đàn ông mắc bệnh “bong bóng”

Kỳ lạ người đàn ông mắc bệnh “bong bóng”

Thứ 5, 27/12/2012 23:55

Chandra Wisnu, 57 tuổi, người Indonesia là một trong số rất ít người trên thế giới mắc phải một căn bệnh hiếm gặp về da. Bệnh này gây ra những khối u lớn như trăm nghìn quả bóng mọc khắp cơ thể anh.

Chandra là cha của bốn đứa con. Hai trong số đó cũng đang có những triệu chứng đầu của bệnh "bong bóng" này. Anh rất hiếm khi rời khỏi nhà vì ngoại hình bất thường của mình. Và nếu lần nào ra đường, anh cũng phải đội một chiếc mũ chụp kín đầu và đeo kính râm để tránh gây kinh sợ cho những người khác. Căn bệnh này đã bắt đầu phát triển từ mặt của Chandra khi anh 19 tuổi.

Xã hội - Kỳ lạ người đàn ông mắc bệnh “bong bóng”
Chandra Wisnu bị mắc bệnh "bong bóng"

Cho tới khi anh lên 24 tuổi, những khối u đã lan ra khắp lưng và đến năm 32 tuổi, chúng gần như bao phủ khắp cơ thể anh. Trong những năm tháng đầu tiên mắc chứng bệnh lạ, cha của Chandra đã đưa anh tới nhiều bác sĩ nhưng họ đều bối rối trước triệu chứng này. Bác sĩ cho rằng, nguyên nhân tạo ra những khối u bất thường phát triển trên da hoặc xương có thể là do gen. Anh thử dùng vô số loại kem, thuốc nhưng các khối u vẫn không ngừng mọc.

Khi mọi sự cứu chữa đều vô vọng, Chandra chấp nhận sống chung với những khối u này. Anh phải chịu đựng những cơn ngứa, hay những trận đau nhức khắp toàn thân khi nhiệt độ tăng cao. Hơn thế nữa, anh phải gánh chịu cái nhìn soi mói, thậm chí là khinh bỉ, sợ hãi từ những người khác. Anh cho biết: "Mọi người sợ hãi khi thấy khuôn mặt của tôi và họ tìm cách tránh xa vì sợ lây bệnh". Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng hơn cả là những đứa con của anh sẽ phải chịu sự xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc ở trường. Thậm chí, anh đã từng yêu cầu vợ hãy rời bỏ anh để tìm cuộc sống khác. Tuy nhiên, người vợ với tình yêu thương vô hạn vẫn ngày ngày bên anh, chăm sóc cho anh và các con.

Sau khi hai con của anh là Martin Ananda và Lis Candra cũng bắt đầu có triệu chứng của căn bệnh, Chandra đã quyết định công khai bệnh tình của mình khắp thế giới để mong tìm phương pháp cứu chữa từ các chuyên gia nước ngoài. Anh lo ngại rằng, gia đình nghèo khó không đủ khả năng chi trả hóa đơn viện phí để chữa bệnh cho các con và rồi chúng cũng có kết cục giống anh. Hiện nay Martin Ananda và Lis Candra mới phát hiện có những khối u nhỏ nhưng có thể trong thời gian tới, tình trạng bệnh sẽ tồi tệ hơn. Anh hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ những người có lòng hảo tâm, để gia đình anh có thể vượt qua hoàn cảnh éo le này.

H.Nhung (Theo Daily Mail)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.