Lấy chồng phải thành nữ hoàng và phản ứng của các chàng trai

Lấy chồng phải thành nữ hoàng và phản ứng của các chàng trai

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 5, 26/10/2017 23:15 GMT+7

“Lấy chồng phải thành nữ hoàng không thì thà làm công chúa của bố mẹ còn hơn”, dòng chia sẻ của một cô gái trẻ đã gây ra nhiều tranh cãi. Các chàng trai cũng tỏ ra bất ngờ..

Trước rất nhiều bình luận trái chiều, xung quanh ý kiến của một cô gái khi bày tỏ mong muốn lấy chồng phải được như nữ hoàng. PV báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn nhanh các chàng trai, nghe chia sẻ của họ từ quan điểm này.

Chia sẻ với PV, anh Bùi Đức Hải (hiện đang công tác trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội) cho rằng: “Đọc bài chia sẻ này, cá nhân tôi không thể chấp nhận được việc lấy một người vợ về làm nữ hoàng. Tôi nghĩ, chắc khi ở với bố mẹ, cô gái được bố mẹ nuông chiều quá nên lúc nào cũng nghĩ mình phải được như nữ hoàng, yêu chiều. Tuy nhiên, theo tôi đó là suy nghĩ bồng bột của người con gái đó, còn có thành nữ hoàng hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố”.

Gia đình - Lấy chồng phải thành nữ hoàng và phản ứng của các chàng trai

Đức Hải không chấp nhận lấy một người vợ mong muốn lấy chồng trở thành nữ hoàng.

Chàng trai Lê Hữu Toàn (Đắk Lắk) chia sẻ rất cảm thông với suy nghĩ của cô gái này, bởi hiện nay cũng có rất nhiều cặp đôi lấy nhau xong không được hạnh phúc như ý muốn. Hữu Toàn nói: “Tôi nghĩ rằng cô gái này muốn nói đến việc hạnh phúc hay bất hạnh mà thôi.

Gia đình - Lấy chồng phải thành nữ hoàng và phản ứng của các chàng trai (Hình 2).

 

Vì, nếu lấy chồng mà không hạnh phúc thì thà độc thân hay ở với gia đình còn tốt hơn. Con gái muốn tìm một người đàn ông phù hợp trước tiên phải xét lại bản thân mình xem đã tốt ở điểm nào, chưa tốt ở điểm nào, thêm một điều kiện nữa là cả hai phải yêu thương nhau, tôn trọng nhau chứ không phải tôn ai lên làm bà hoàng hay ông hoàng cả”.

Trước quan điểm của cô gái trong câu chuyện trên, chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Đức (Hà Nam) chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi đọc những dòng chia sẻ của cô gái này, tôi không nghĩ rằng bạn ấy có thể đưa ra một lời ngây thơ như vậy, lấy chồng để làm bà hoàng ư? Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ lấy chồng cũng giống như chúng tôi lấy vợ, đó là cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, chứ không phải chúng tôi rước thêm một người về chỉ để tôi mải mê hầu hạ, phục vụ. Nói chung, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người vợ như thế”. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.