Lê Duy Hiệp, chàng trai trẻ sinh năm 2000, xuất thân từ một gia đình nhà nông, trồng cà phê tiêu điều qua ngày. Vào năm học lớp 9, Hiệp đã từng phải đi làm thuê để kiếm tiền đóng học phí với nhiều công việc khác nhau như tỉa cảnh, trồng cây, hay đi xới cỏ, mỗi công anh chỉ nhận được 90.000đ.
Hình ảnh Hiệp đi tỉa cành cà phê để kiếm thêm tiền phụ gia đình
Hiệp chia sẻ: “Vì thu nhập nghề nông cũng không được cao, giá cả bấp bênh, lên xuống thất thường nên khi thì được mùa khi lại mất giá, mùa màng thất thu. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2018, Hiệp đã dự thi và đủ điều kiện vào ngành y, mặc dù đã đủ điểm thi nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cùng lúc đó chị gái Hiệp cũng đang học đại học năm 2 nên tài chính gia đình vô cùng khó khăn”.
Vì vậy, Hiệp quyết định không lựa chọn theo ngành Y mà cùng một người bạn vào TP Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Cả hai bắt đầu sự nghiệp tại một nhà máy gỗ, thế nhưng không ai xin được việc do bị chê gầy và không đảm bảo sức khỏe. Sau đó, Hiệp xin vào làm tạm phục vụ ở một quán ăn tại Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương để kiếm thêm thu nhập.
Từ vị trí nhân viên phục vụ, bưng bê, chỉ sau 3 tháng làm việc chăm chỉ, Hiệp đã được làm phụ bếp, rồi sau 8 tháng, Hiệp được làm đầu bếp tại quán. Trong quá trình làm nghề bếp hơn 1 năm, Hiệp đã không ngừng nỗ lực tận dụng thời gian để tranh thủ tìm tòi, học hỏi các kiến thức về Marketing, kinh doanh và khởi nghiệp. Thông qua các trang fanpage, website về kinh doanh, doanh nhân, các khoá học trực tuyến và nhiều tài liệu khác từ Google, Facebook. Hiệp đã tích lũy cho mình những kiến thức cơ bản đề khởi nghiệp thành công.
Sau khi đã xác định được hướng đi cho bản thân, Hiệp quyết định xét tuyển vào trường FPT Polytechnic. Ban đầu, Hiệp lựa chọn ngành Lập trình máy tính, tuy nhiên, nhận thấy xu hướng ngành Marketing Digital đang lên ngôi, các công ty, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng đều cần làm truyền thông, cần quảng cáo trên các nền tảng số nên Hiệp quyết định chọn ngành Thương mại điện tử (Digital & Online Marketing) để theo học.