Sau ca mổ vết thương ở mặt, Lê Minh nằm dưỡng thương tại bệnh viện một tuần. Hiện anh đã ra viện và sức khỏe đã dần hồi phục. Nam ca sĩ đã ăn uống lại bình thường và có thể chạy nhảy được. Thậm chí, anh cho biết còn có thể đi hát trở lại trong một số sự kiện nhỏ.
Khi hỏi lại về giây phút bị tai nạn, nam ca sĩ nói: "Tôi không có một ký ức nào về tai nạn khủng khiếp vừa qua. Tối ngày 20/9, trí nhớ của tôi từ khi rời khỏi phòng thu đến lúc bị tai nạn như một tờ giấy trắng. Bác sĩ giải thích là do cú sốc quá mạnh nên tôi mất một phần ký ức tại thời điểm đó".
Lê Minh cho biết, anh chỉ nhớ khoảnh khắc mọi người đưa anh lên xe, anh mơ hồ cảm thấy mình còn sống. Theo người nhà, anh bị bất tỉnh khoảng 30 phút thì bảo vệ khu vực mới phát hiện và đưa vào viện. Không nhớ rõ nguyên nhân tai nạn nhưng nam ca sĩ đoán rằng cú va đạp mạnh như thế, rất có thể là do một phương tiện giao thông nào đó đụng vào anh từ phía sau. Mặt khác, anh cho biết, đoạn đường anh đi lại đang sửa chữa nên có nhiều bê tông, cốt thép. Do đó, anh cũng hoài nghi bản thân đã va chạm vào một vật thể cứng mới bị chấn thương nặng.
Nam ca sĩ tâm sự, vài ngày sau khi ra viện, anh mới được nghe kể lại những ngày ở bệnh viện với đủ cung bậc cảm xúc. Anh thấy mình thật may mắn. "Những người đến với nhau trong cuộc đời đều có lý do. Tôi thấy hạnh phúc vì mình có thêm những người bạn tốt. Người ta nói hoạn nạn mới biết chân tình. Tôi sẽ trân trọng cuộc sống và những người xung quanh nhiều hơn bao giờ", anh nói.
Vợ anh - ca sĩ Hồng Ngọc của nhóm Năm Dòng Kẻ ở Mỹ - đã không về Việt Nam chăm sóc trong suốt thời gian anh nằm viện. Nhiều tin đồn tình cảm hai người gặp trục trặc. Trong thời gian nằm viện, ba mẹ, chị gái đã luôn túc trực bên Lê Minh. "Những tình cảm thiêng liêng này, không phải ai cũng có được. Chỉ có gia đình, máu mủ ruột thịt là nơi bình yên và điểm tựa vững vàng cho những đứa con tìm về", anh không muốn nhắc gì về vợ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.