Lời khai của con trai ra tay sát hại mẹ tại ruộng sắn ở Thanh Hóa

Lời khai của con trai ra tay sát hại mẹ tại ruộng sắn ở Thanh Hóa

Nguyễn Thiện Quyền

Nguyễn Thiện Quyền

Thứ 5, 13/04/2017 10:00

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Bùi Xuân Cường đã ra tay sát hại người mẹ ruột rồi giấu xác phi tang ở ruộng sắn của gia đình. Được biết, Cường hiện đang hưởng chế độ của người khuyết tật.

Trước đó như đã đưa tin, tối 8/4, gia đình chị Lê Thị H. (SN 1973), trú xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến cơ quan công an trình báo về việc chị này mất tích không rõ lý do. Đồng thời, người thân và hàng xóm cũng chia nhau đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể chị H. vùi lấp dưới ruộng sắn tại khu đồi 32, thuộc địa bàn xã Xuân Hưng.

“Tối 8/4, hay tin chị H. mất tích, tôi và nhiều người trong làng chia nhau đi tìm nhiều nơi. Đến khoảng hơn 9h, chúng tôi lên ruộng sắn chị H. ở khu đồi 32. Tại đây, chúng tôi nhìn thấy có đống đất nhô lên, xung quanh vùi cả những cây sắn. Thấy bất thường, mọi người đào lên hoảng hốt phát hiện chị H. đã tử vong”, anh Nguyễn Văn P. (30 tuổi, hàng xóm nạn nhân) kể lại.

An ninh - Hình sự - Lời khai của con trai ra tay sát hại mẹ tại ruộng sắn ở Thanh Hóa

 Đối tượng Bùi Xuân Cường tại cơ quan công an.

Đến 5h sáng ngày 9/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp đối với Bùi Xuân Cường (SN 1994, là con trai nạn nhân) - nghi phạm đã ra tay giết mẹ ruột.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, chiều 8/4, 2 mẹ con Cường lên đồi 32 (thuộc địa bàn xã Xuân Hưng) để làm cỏ sắn. Do trong lúc làm việc, Cường vừa làm, vừa chơi nên bị mẹ chửi mắng. Quá bức xúc Cường, đã dùng cuốc đánh mẹ, khiến chị H. tử vong tại chỗ.

An ninh - Hình sự - Lời khai của con trai ra tay sát hại mẹ tại ruộng sắn ở Thanh Hóa (Hình 2).

 Ruộng sắn, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Gây án xong, Cường lục tìm trong người nạn nhân lấy lấy 1 ĐTDĐ và hơn 5 triệu đồng tiền mặt, rồi đào hố giấu xác mẹ nhằm phi tang. Sau đó, Cường lấy xe máy về nhà tắm giặt và đi ăn nhậu, hát karaoke nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm.

Theo gia đình nạn nhân, vợ chồng chị H. lấy nhau sinh được hai người con, Cường là con thứ hai. Khi Cường vừa sinh ra cũng là lúc người bố qua đời. Chị H. ở vậy nuôi hai người con khôn lớn.

Cách đây không lâu, cô con gái cả đi lấy chồng, trong ngôi nhà chỉ còn lại hai mẹ con chị H. Năm 17 tuổi, trong một lần đi chơi, chẳng may Cường bị tai nạn xe máy nghiêm trọng. Lúc này chị H. phải lo toan, chạy vạy, bán mọi thứ đáng giá trong gia đình để lo cứu chữa cho con trai. Sau tai nạn Cường trở nên khác lạ, mọi hành động, cử chỉ không được nhanh nhẹn như người bình thường.

Ông Phùng Đình Thiện, Trưởng công an xã Xuân Hưng cho biết: “Từ trước tới nay, tại địa phương chưa từng xảy ra vụ việc nào chấn động như vậy, kẻ gây án chính là con đẻ của nạn nhân. Cách đây 8 năm, Bùi Xuân Cường từng tai nạn giao thông nghiêm trọng, gia đình đã phải nỗ lực rất nhiều để cứu chữa. Từ năm 2010, đối tượng này được hưởng chế độ của người khuyết tật loại nặng”.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Thanh hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Thiện Quyền

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.