Lời khai vô cảm của hai tên sát thủ nhí giết xe ôm cướp tài sản

Lời khai vô cảm của hai tên sát thủ nhí giết xe ôm cướp tài sản

Thứ 3, 08/09/2015 19:00

Từ quê vào Bình Dương làm thuê, Tư và Tiệu thường xuyên “nhảy cóc” việc nên rơi vào tình trạng thất nghiệp. Hết tiền tiêu, cả hai rủ nhau tìm các xe ôm để giết hòng cướp tài sản.

Lời khai vô cảm của hai tên sát thủ nhí

Ngày 8/9, công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định khởi tố hai đối tượng Trần Xuân Tiệu (SN 1996) và Trương Xuân Tư (SN 1999, cả hai cùng quê Nghệ An) về hành vi giết người và cướp tài sản .

Nạn nhân của hai đối tượng trên là anh Nguyễn Văn Phụng (SN 1967, quê Quảng Nam, tạm trú phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) làm nghề xe ôm tại khu vực chợ Nông sản Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Pháp luật - Lời khai vô cảm của hai tên sát thủ nhí giết xe ôm cướp tài sản

Đối tượng Tiệu - kẻ cầm dao sát hại anh Phụng.

Theo lời khai hai tên sát thủ nhí tại cơ quan công an cho biết, trước đó chúng quen nhau do từng làm việc chung tại một xưởng gỗ rồi kết nghĩa huynh đệ.

Vốn là đồng hương, có chung hoàn cảnh nhà nghèo, nghỉ học sớm, nên khi rời quê vào phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An) làm thuê, cả hai cùng khao khát sẽ được đổi đời trên mảnh đất mới.

Thế nhưng, mỗi ngày phải làm việc cực nhọc từ 8 – 10 tiếng đồng hồ mà lương chỉ được 3 – 4 triệu, không đủ chi tiêu sinh hoạt, hai đối tượng bèn rủ nhau nghỉ làm công nhân ra ngoài kiếm việc làm tự do để nhanh có cơ hội kiếm tiền nhiều.

Do Tư mới 16 tuổi, việc xin việc trở nên khó khăn. Cộng với việc không có hồ sơ lí lịch đầy đủ, rõ ràng, nên nhiều lần “nhảy cóc” việc mà hai đối tượng vẫn không có được việc làm theo ý muốn. Gần nửa năm trôi qua, bọn chúng rơi vào cảnh thất nghiệp, làm không đủ ăn.

Pháp luật - Lời khai vô cảm của hai tên sát thủ nhí giết xe ôm cướp tài sản (Hình 2).

Đối tượng Tư khi bị bắt.

Thiếu tiền đóng phòng trọ, cặp đôi huynh đệ đồng hương rủ nhau xách balo lên TP.HCM tìm việc làm mới. Ngày 29/8, khi tiêu hết những đồng tiền cuối cùng trong túi, cả hai bèn bàn nhau tìm xe ôm sát hại để cướp tài sản.

Khoảng 20h tối cùng ngày, đang đứng tại lang thang tại đường H

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.