Video:

Chiều 27/10, tìm về căn nhà của nạn nhân Trần Thuý H. rất đông hàng xóm, họ hàng đã có mặt để cũng san sẻ nỗi đau với gia đình. Mẹ của H. là bà Đào Thị Thuận (SN 1974) cùng một số người thân hiện đang ở Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi con gái. Ở nhà, ông Trần Trung Uý (SN 1974, bố của nạn nhân) đón tiếp mọi người đến gửi lời chia buồn.
Nhớ lại tối hôm thứ 6 (ngày 23/10) ông Uý chia sẻ, đây là buổi học thứ 5 của con gái, 2 buổi học đầu tiên là mẹ H. đèo đi, từ buổi thứ 3 H. bắt đầu tự đi học bằng xe đạp điện và gửi ở trung tâm huyện rồi đi xe buýt tới trường.
“Đáng lẽ ra 19h10’ là cháu về đến nhà rồi, hôm đó, 19h20’ mẹ cháu đã ra cổng ngóng cháu về mãi không thấy cháu về nên 19h25’ bắt đầu gọi điện khắp nơi hỏi thăm, rồi gia đình triển khai tìm kiếm”, bố nạn nhân H. chia sẻ.
Người thân, hàng xóm san sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân Trần Thuý H.
Cháu là cô gái xinh đẹp, khéo léo, học giỏi, ngoan ngoãn, bình thường khá ít nói, đây là biến cố lớn đối với gia đình”, ông Uý nghẹn ngào nói. "Thương con bé, con vốn ít bạn bè, hôm mất tích gia đình tôi liên hệ với mọi người những không có thông tin. Qua đêm hôm đó, tôi nghĩ có thể chỉ 1,2 hôm là con gái sẽ về và cũng đã từng nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra với con, nhưng tôi không thể ngờ mọi việc lại tồi tệ đến thế này. Vì mất con khiến tinh thần vợ tôi suy sụp", ông Uý xót xa nói.
Hiện gia đình ông Uý đang chờ cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục khám nghiệm đưa thi thể con gái về nhà lo hậu sự. Gia đình ông cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng trừng trị nghiêm minh kẻ sát hại con gái mình trước pháp luật để làm gương răn đe cho kẻ khác.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.