Người tố ân hận vì sự việc bị đẩy đi quá xa
Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 14/4, từ trang facebook có tên Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng đã đăng tải đoạn trạng thái như sau: “Hôm nay, tôi Juno, hiện là admin quản lý về truyền thông và phát ngôn của trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng cùng với Nguyễn Hoàng Dương Admin cũ 2 năm qua, xin công bố đến tất cả mọi người một sự thật mà tôi mới phát hiện hơn 2 tháng qua”.
Những lời tố cáo việc làm của Chính tại trạm cứu hộ chó mèo Đà Nẵng.
Cũng theo nội dung này cho rằng, trạm là một tổ chức trá hình, khi cứu hộ về thì đem chó đi bán cho những lò mổ; dựng hiện trường giả để nhằm kêu gọi giúp đỡ…
Tiếp nhận thông tin , PV báo Người Đưa tin đã vào cuộc tìm hiểu thực hư sự việc. Từ cuộc trao đổi với các thành viên liên quan tới vụ lùm xùm này, đã dần hé mở một nguyên nhân sâu sa.
Qua đó được biết, câu chuyện xuất phát bắt đầu từ tin nhắn, cuộc nói chuyện trên facebook người bạn gái của Vũ Văn Chính - Trưởng Trạm thông tin và cứu hộ chó mèo Đà Nẵng tên là Đ.N.Đ. (cũng là thành viên của trạm - PV) với một người ở TP. HCM về chuyện tình cảm và những việc làm của trưởng trạm này.
Sau khi các tin nhắn nói chuyện của Đ. được đẩy lên mạng, không lâu sau tất cả các tin nhắn của cô với các thành viên trong trạm cũng được đẩy lên để tố cáo việc làm sai trái của Chính, khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước việc làm của trưởng trạm.
Chúng tôi đã lần tìm tới đầu mối này, liên hệ trao đổi với Đ. về vụ việc, được cô cho biết: "Mục đích của em chỉ để nói chuyện cho các thành viên biết về việc làm của Chính, để anh ấy thay đổi lại cách nhận thức. Thực ra, em chỉ muốn mọi người cùng được biết để chung tay khuyên Chính. Nếu không được nữa thì mới đưa ra dư luận".
Tuy nhiên trước thắc mắc của