Tháng 7 âm lịch được coi là tháng "cô hồn", cũng trùng với lễ Vu Lan báo hiếu của đạo Phật. Trong ngày lễ này, nhiều gia đình thường làm mâm cúng lễ gia tiên và cúng những linh hồn không nơi nương tựa.
Tục lệ này bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2/7, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan và đến rằm tháng 7 thì “thả cửa” để cho ma quỷ túa ra tứ phương, đến sau 12 giờ đêm ngày 14/7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục.
Giải thích về lý do mọi nhà thường cúng "cô hồn" vào đêm 14/7 âm lịch, Nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà, Phó chủ nhiệm bộ môn Cận Tâm Lý thuộc Viện Nghiên Cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Á Đông cho biết, chính từ truyền thuyết nói trên nên vào đêm 14/7, người ta thường đốt nến, hóa vàng bạc hoặc giết gà vịt cúng quỷ đói để cầu được bình an và những điều tốt đẹp, không bị ma quỷ hại phá.

Cúng "cô hồn" tùy theo tâm của mỗi người (Ảnh minh họa: Internet).
Tuy nhiên, theo ông Cung Hà trong cuộc sống hiện đại, các gia đình không nên quá câu nệ vào những câu chuyện trên rồi chi phí quá tốn kém mà điều quan trọng là dựa vào tâm của mỗi người.
Bên cạnh thời gian cúng "cô hồn" thì ông Cung Hà còn cho biết thêm, tháng 7 là tháng "cô hồn" và cũng trùng với lễ Vu Lan báo hiếu trong đạo Phật, vậy nên lễ cúng tháng 7 có thể làm lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tùy theo điều kiện hoàn cảnh từng gia đình, có thể làm đàn tràng hay khóa lễ đơn giản và làm lễ cúng cháo cho các vong linh cô hồn không nơi nương tựa.
Theo nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà, làm lễ cúng thần linh thường cúng gà trống để nguyên con và xôi (hoặc bánh chưng bóc bỏ lá để nguyên bánh). Lễ đầy đủ phải có thêm rượu, trái cây và bình hoa.
