Trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Bùi Văn Bự – Trưởng công an xã Tử Nê (Tân Lạc – Hòa Bình) cho biết, trên địa bàn xóm Bin cùng xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết vào ngày 22/6. Nạn nhân là ông Đinh Văn L. (SN 1964), ở xóm Bin.
Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 22/6, ông nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông L. xảy ra một vụ án mạng. Ngay sau đó, ông đã cử toàn bộ lực lượng xuống bảo vệ hiện trường. Khi lực lượng vừa đi được một lúc thì Đinh Văn Quỳnh (SN 1990), con trai cả ông L. đã vào trụ sở xã tự thú vì vừa ra tay sát hại bố.

Ông Bùi Văn Bự – Trưởng công an xã Tử Nê.
“Sau đó, chúng tôi đã dùng còng số 8 khóa tay Quỳnh vào bàn để hắn không chạy thoát. Lúc đó, tâm lý hắn vô cùng hoảng loạn và nồng nặc mùi rượu”, ông Bự cho biết.
Quay trở lại vụ án, trời sâm sẩm tối Quỳnh mới đi uống rượu cùng đám bạn về. Khi về tới nhà, ông L. mới nhắc nhở về việc gia đình làm quần quật đến hết ngày mới xong việc mà Quỳnh đi uống rượu. Sẵn có hơi men trong người, Quỳnh đã vớ được con dao rồi chạy xuống nhà ông L. để phân bua.
Trong giằng co, Quỳnh đã vung dao đâm một nhát vào người ông L., khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân L. đã tử vong .
Tìm đến gia đình nạn nhân L. ở xóm Bin, xã Tử Lê, không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà đến nghẹn lòng. Đến giờ mọi người trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Chỉ vì uống rượu say mà Quỳnh đã gây ra việc tày trời. Gia đình ai cũng xót xa, bởi người gây ra cái chết của ông L. chính là người con trai cả của ông.
