Hiện nay, làng giải trí Việt đang tổ chức rất nhiều những cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng về ca hát. Những cuộc thi từ nhạc trẻ đến nhạc cổ đều thu hút được rất nhiều thí sinh. Cũng chính vì có quá nhiều cuộc thi mà tài năng của thí sinh không chỉ còn hát thật hay, lên giọng thật cao mà còn phải khả năng hát giống giọng của một người nổi tiếng nào đó thì mới có “cơ hội” trở thành thần tượng. Và như thế liệu nghệ thuật đang được đưa lên một tầm cao mới?!
Nhiều ca sỹ nổi tiếng nhờ "nhái" giọng của những ca sỹ tên tuổi khác.
Những người nổi tiếng nhờ khả năng “nhái” giọng hát của các ca sỹ có tên tuổi không phải là điều quá hiếm hoi. Như Lê Minh Trung (Á quân cuộc thi “Solo cùng bolero 2014” – một cuộc thi tìm khiếm tài năng về dòng nhạc cổ điển do đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức) được chú ý đến bởi khả năng hát rất giống cố nhạc sỹ Duy Khánh. Mà chính Phi Nhung còn đặt cho Trung một nghệ danh khá “dễ thương” là Trung “Khánh” để chứng tỏ độ bắt chước giọng của Trung.
Việc Lê Minh Trung đăng quang ngôi vị Á quân ở một cuộc thi nhạc cổ như vậy có phải nhờ khả năng ca hát hay do tài “lẻ” nhái giọng của một cố ca sỹ có tên tuổi, có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả vẫn chưa thể nói chắc được. Nhiều người cảm nhận, khi nghe Trung hát làm người ta nhớ ngay đến Duy Khánh. Nhưng chính điều đó lại không làm cho Lê Minh Trung trở nên nổi bật, mà đang trở thành cái bóng của một ai đó. Người ta nghe Trung hát không phải vì tài năng mà vì khán giả tìm lại được thần tượng một thời của mình.
Cũng nổi tiếng với khả năng bắt chước giọng, Mai Quốc Việt bước vào showbiz Việt nhờ những clip ca nhạc hát lại một bài hát đang hot tại thời điểm đó với giọng hát của các ca sỹ có một lượng fan “khủng” như Đàm Vĩnh Hưng , Thanh Lam, Phương Thanh, Hương Lan… Từ những clip đó, Mai Quốc Việt được đưa