Theo Khaosod, câu chuyện về một người phụ nữ nấu chảy đồ trang sức của mình để bán đã gây xôn xao dư luận và điều bất ngờ là chúng trị giá gần 1 triệu baht.
Một người dùng Facebook tên Sumphanmaitri Pinkrajan đã chia sẻ clip kèm chú thích: "Mua với giá 1.000 baht, bán với giá 800.000 baht (630 triệu đồng). Chuyện này xảy ra cách đây 15 năm. Một bà cụ bán chúng trong khu nhà ở của công nhân với giá 800 baht, nhưng không ai mua cả".

Số vàng được mang đi kiểm tra.
Chủ cửa hàng vàng cho biết, nhiều người nhìn thấy nó đều nghĩ đó là đồ bằng đồng thau. Thậm chí người phụ nữ này cũng nghĩ vậy nhưng vẫn mua với giá 1.000 baht vì thương bà cụ, người nói rằng bà không có tiền mua thức ăn và thực sự đang rất tuyệt vọng.
Người phụ nữ kể thêm rằng khi cô giúp cụ bà mua món đồ đó với giá 1.000 baht (787 nghìn đồng), bạn trai thậm chí còn mắng cô vì lúc đó cô đang làm xây dựng và chỉ kiếm được 200 baht (157 nghìn đồng) một ngày.
Cô cũng nói rằng không ai để ý đến lời năn nỉ của cụ bà vì họ nghĩ đó là vàng giả. Bản thân cô cũng nghĩ đó là vàng giả và đã mua mà không để ý nhiều. Mãi đến khi nhìn thấy chất liệu bên trong, cô mới quyết định mang đi kiểm tra xem nó có thể bán được không.
Sau khi kiểm tra, cô rất sốc vì đó là vàng và có thể bán được 800.000 baht (630 triệu đồng).
Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã thu hút nhiều sự chú ý và nhận về nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ phía người xem. Tính tới thời điểm hiện tại, clip này đã nhận về 14,7 nghìn lượt thích, 300 lượt bình luận và hơn 118 lượt chia sẻ.
Phương Linh (t/h)