Mạng Yume trở mặt, blogger bức xúc

Thứ 6, 28/12/2012 00:07 GMT+7

Sau bài viết trên Nguoiduatin.vn phản ánh về gian dối nhuận bút của Yume, nhiều blogger đã “tố” việc tính nhuận bút cũng như cách làm báo “núp bóng”của Yume. Việc làm báo "núp bóng" mạng xã hội sẽ được đề cập ở một bài khác.

Và ngay sau đó, trang mạng này đã lên tiếng chối bỏ việc tăng nhuận bút của hàng nghìn blogger. Cụ thể Yume đã đặt lại mức nhuận bút từ tháng năm mới bắt đầu tăng chứ không như đã ra thông báo hồi tháng 3 vừa qua.

Trong bài viết này, chúng tôi "bắt tận tay, day tận mặt" cách tính nhuận bút gian dối của trang mạng Yume.

Bảng thông báo…tăng nhuận bút lần 1 của Yume

Dù là chương trình viết blog tính nhuận bút đầu tiên nhưng Yume đã không giữ lời hứa khiến hầu hết các blogger thất vọng. Không phải vì món nhuận bút quá “béo bở” ấy mà xét cho cùng, nhiều blogger tỏ ra giận giữ vì cung cách làm ăn cũng như uy tín của Yume là hầu như không có. Thông báo của Yume đã khiến nhiều blogger lên án. Đây là những trường hợp mà chúng tôi ghi nhận lại được, cụ thể như sau:

Blogger này bức xúc vì Yume ra thông báo tăng nhuận bút từ tháng tư mà nay thay đổi đột ngột Nhiều bài nhuận bút được duyệt sau đó cancel hết Ngay cả báo điện tử Người Lao Động cũng đăng tin “trong loạt bài nói về Yume”(ngày 07/04) đã đề cập rằng tháng 3 Yume tăng nhuận bút lên 10 đ/lượt xem

Dù có tiền nhuận bút cũng không lấy được - đó là phản ánh của nhiều blogger sau khi muốn lấy nhuận bút. Loại hình mà Yume đưa ra đó là thẻ MobiVí. Xin được trích lời của một blogger tên L. viết trên blog mình như sau:

“Cho L. xin lỗi khi nói ra điều này nhé! L. đã tìm hiểu về hình thức mới (Cái MobiVí) ấy. Khi L. đến làm việc với cái ngân hàng mà YuMe nhà ta có liên kết để làm thủ tục đăng ký thì mới thấy là nó phức tạp và rất vớ vẩn. Địa chỉ mà L. đã tới là cái Ngân hàng Quốc tế nằm trên số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP HCM. Ở đó, L. đã rất bực mình vì thái độ và cung cách làm việc cũng như cái lờ mờ của loại hình Mobiví này. Thực lòng mà nói thì L. có cảm giác như đó là một dạng lừa đảo mà thôi bởi khi bạn mở thẻ, bạn phải đặt cược rồi dù muốn hay không thì bạn cũng phải trả những loại phí bắt buộc nữa. Trong khi đó thì có rất nhiều người không cần thiết hay nói đúng hơn là không có nhu cầu sử dụng loại thẻ này nhưng bị bắt buộc phải dùng nó chỉ vì chuyện nhuận bút YuMe. Chưa hết, nếu như bạn chưa có tài khoản tại một trong những ngân hàng đã liên kết với họ thì bắt buộc bạn phải mở một tài khoản mới tại ngân hàng của họ.

Sau nhiều lần chạy hết từ cửa này tới cửa khác và cả chạy sang chi nhánh của họ bên phía đối diện, số 63 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP HCM nữa. Rồi cuối cùng, họ cứ chỉ cho L. chạy vòng quanh như thế. L. đã phát cáu và quyết định không cần đến họ nữa. Sau gần một giờ đồng hồ lãng phí với họ, L. đã bỏ đi đấy. Lẽ ra thì L. đã ra một entry nói về vấn đề này rồi nhưng vì phong trào "Viết Blog nhận nhuận bút" của YuMe vừa mới được phát động và các bạn trẻ còn đang háo hức cho nên L. không muốn dội lên họ một gáo nước lạnh mà thôi”.

Còn blogger M.N.B.N chia sẻ: “Em lần đầu tiên viết bài kích vào phần nhận nhuận bút. Chờ đợi 1 ngày và nhận được thông báo là chúng tôi đã nhận được bài viết của bạn nhưng bài viết của bạn không được duyệt nhận nhuận bút vì lý do sau: click vào đây để tìm hiểu thêm về quy định đăng bài. Hic, em click vào nó ra một loạt quy định giời ơi đất hỡi mà cuối cùng em cũng không biết là mình sai ở điểm nào.

Còn về phần Mobivi thì em thấy hướng dẫn lập tài khoản Mobivi, kích hoạt bằng mã xác nhận rồi ghi lại thông tin thẻ tín dụng của bạn. Thế mà em kích hoạt tài khoản Mobivi xong chẳng thấy có mục ghi tài khoản thẻ tín dụng của mình đâu cả.”

Mạng xã hội là ảo nhưng những con người tham gia vào đó là thực, tình cảm, đạo đức mọi người dành cho nhau là chân thành. Với Yume, nếu chấp nhận chi trả nhuận bút thì phải nên tôn trọng blogger, hướng họ đi trên con đường đúng đắn và ghi nhận những thành quả lao động của chính họ. Cảm giác là những việc làm vừa qua của Yume nhằm thu hút người dùng là chính, sau đó "trở mặt” một cách “mập mờ”. Điều đó cũng đồng nghĩa là Yume đã và đang tự dìm mình vào đáy sâu của vực thẳm.

Một sự thắc mắc được nhiều người quan tâm, vì sao mà Yume bị phản ánh nhiều lần vẫn không thay đổi. Liệu có sự che chở và bao bọc nào từ nhà chức trách để Yume ngày càng tung hoành hay không?

Hầu hết blogger viết blog không mặc cả về nhuận bút. Trước đây họ luôn tin vào mạng Thuần Việt, nơi dễ trao đổi hay góp ý những thắc mắc xung quanh các đề tài trên blog. Nhưng Yume làm việc với thái độ “trở mặt” như vậy khiến ít nhiều các blogger đã thật sự tức giận.

Nếu bạn dù có học ít hay nhiều thì đã là blogger chí ít ra cũng biết gõ word, lên mạng xem tin tức mà bị gạt như vậy, e rằng điều đó chính xác là sự là sỉ nhục.

Thụy Vân (Blogger từ TP Hồ Chí Minh)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.