Thời tiết u ám và sương mù dày đặc kéo đến đang mở ra cơ hội cho quân đội Nga đưa bộ binh và xe cơ giới vượt qua khu vực do UAV Ukraine giám sát để chiếm giữ thêm vị trí tại Pokrovsk, Myrnohrad và các khu định cư đang tranh chấp khác.
Lý do rất đơn giản, thời tiết xấu đồng nghĩa với tầm nhìn hạn chế cho UAV, trong khi UAV hiện là phương tiện phòng thủ chủ lực của các đơn vị Ukraine. Khi UAV "nhìn thấy", quân Nga gặp khó khăn trong việc tiến lên. Nhưng khi UAV không thể quan sát, quân Nga lại tiến rất nhanh và với số lượng lớn.
Hiện tượng này biểu hiện rõ rệt vào cuối tuần qua. "Trong những ngày gần đây, quân Nga đã tăng cường nỗ lực thâm nhập Pokrovsk bằng các phương tiện hạng nhẹ qua vùng ngoại ô phía nam", Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine, đơn vị bảo vệ Pokrovsk và Myrnohrad lân cận, cho biết trên mạng xã hội hôm thứ Ba (ngày 11/11).
"Để làm được điều này, đối phương đã lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm sương mù dày đặc", đơn vị này nói thêm. "Điều đó làm giảm đáng kể khả năng trinh sát trên không của chúng tôi".
Sương mù làm "mù mắt" hệ thống phòng thủ UAV của Ukraine ở Pokrovsk
Các video ghi lại tại Pokrovsk trong thời tiết xấu cho thấy hàng chục binh sĩ Nga tiến vào thành phố bằng xe máy, ô tô cỡ nhỏ và xe tải. Dù một số video cũng ghi lại các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào lực lượng Nga, nhưng chúng quá ít và chậm để ngăn được đà tiến của đối phương.
"Hiện có hơn 300 binh sĩ Nga trong thành phố", Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 cảnh báo. "Mục tiêu của họ vẫn không thay đổi, chiếm đến ranh giới phía bắc Pokrovsk và tiếp tục bao vây toàn khu vực".
Trước khi sương mù kéo đến cuối tuần qua, quân Nga đã từ từ thâm nhập Pokrovsk và Myrnohrad, nhưng tiến rất chậm. Giờ đây, thời tiết thuận lợi giúp họ tăng tốc đáng kể, và hai lữ đoàn Ukraine còn sót lại ở Myrnohrad đang đối mặt nguy cơ bị bao vây.

Cuộc tấn công của Nga xuyên qua sương mù ở Pokrovsk. (Ảnh chụp trên mạng xã hội qua Euromaidanpress)
Chỉ huy Nga tận dụng thời tiết để vượt qua giám sát UAV
Một điều hành viên UAV Ukraine đã cảnh báo suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, rằng sương mù và các yếu tố che khuất khác có thể làm giảm lợi thế của UAV Ukraine, nếu các chỉ huy Nga biết cách khai thác yếu tố này.
"Phải nói rằng lính dù Nga đang cố gắng lợi dụng sương mù và khói dày đặc trên chiến trường", người điều khiển UAV có biệt danh Kriegsforscher cho biết từ một năm trước. "Và điều đó thực sự hiệu quả".
Bốn tháng sau, vào tháng 3, quân Nga tiếp tục tấn công dưới màn khói và sương mù tại khu vực hoạt động của Kriegsforscher. "Tôi phải nói rằng vì khói quá dày, chúng tôi rất khó phát hiện họ," anh nói. "Nó hiệu quả thật sự."
Hiện tại, sương mù đang dày hơn cả mùa xuân trước. Cuối tháng 10, nhà phân tích Moklasen ghi nhận Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 336 của Nga đang tấn công về hướng làng Dobropillia, nằm ngay phía bắc Pokrovsk.
"Sương mù dày đặc", Moklasen nhận xét. Màn che khuất này giúp lực lượng cơ giới Nga trên xe máy dọn sạch tuyến đường khỏi đạn dược của Ukraine, tạo lối đi cho xe bọc thép tiến đánh Dobropillia, đồng thời những binh sĩ đi xe máy chở thương binh quay về tuyến sau.
Dù Dobropillia vẫn trong tay Ukraine, nhưng Pokrovsk và Myrnohrad thì không còn như vậy. Sau một năm bị vây hãm, hai khu định cư này đang trên bờ vực thất thủ trước lực lượng Nga đông đảo hơn.
Máy bay không người lái Nga tấn công vị trí quân sự Ukraine.
Thế Hải (Theo Euromaidanpress)
