Máy bay chở hàng rơi tại Mỹ, ít nhất ba người thiệt mạng
Mới đây, tờ The Sun, Daily Express và CP24 đưa tin, một máy bay chở hàng của hãng United Parcel Service (UPS) đã gặp nạn và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ, chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay tại bang Kentucky (Mỹ), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương, theo thông tin ban đầu từ Thống đốc bang Andy Beshear.
Theo đó, chiếc McDonnell Douglas MD-11, được sản xuất năm 1991, gặp nạn vào khoảng 17h15 chiều 4/11 (giờ địa phương) khi khởi hành tại Sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali để bay đến Honolulu (Hawaii).
Phát biểu tại buổi họp báo, Thống đốc Andy Beshear cho biết: "Hiện tại, chúng tôi tin rằng có ít nhất 3 người tử vong, mặc dù tôi tin rằng con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa. Ngoài ra, có ít nhất 11 người bị thương, một số trong đó rất nghiêm trọng".

Máy bay McDonnell Douglas MD-11 bốc cháy dữ dội. (Nguồn: X)
Các đoạn video được nhân chứng ghi lại cho thấy ngọn lửa bốc lên từ cánh trái của máy bay, trước khi máy bay bất ngờ rơi xuống và phát nổ dữ dội, tạo thành một quả cầu lửa lớn và cột khói đen khổng lồ. Một phần mái của tòa nhà gần đường băng cũng bị thổi bay do sức ép từ vụ nổ.
"Bất kỳ ai xem hình ảnh và video cũng có thể thấy mức độ dữ dội của vụ tai nạn này", Thống đốc Beshear nói thêm.
Hiện chưa rõ tình trạng của ba thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay tại thời điểm xảy ra tai nạn.
Toàn bộ Sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali đã bị đóng cửa tạm thời và dự kiến chỉ hoạt động trở lại vào sáng 5/11.
Cảnh sát trưởng Louisville Paul Humphrey cho biết: "Chúng tôi không thể xác định mất bao lâu để đảm bảo hiện trường an toàn. Tình hình vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ".
Quốc Tiệp (t/h)