Sáng nay, 23/3, MC Anh Tuấn cùng anh em trong ban nhạc Bức Tường và nhiều bạn bè của cố nhạc sỹ Trần Lập đã có mặt từ sớm để chuẩn bị tang lễ. Trong giờ phút tiễn đưa, MC Anh Tuấn lái chiếc motor của Trần Lập, đi cùng tốp đầu với 2 thành viên Bức Tường là anh Trần Tuấn Hùng, anh Trần Nhất Hoàng cùng 40 người khác trong đội chơi xe motor
Đoàn xe diễu hành từ Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng - nơi tổ chức lễ viếng, về tới nhà Trần Lập trên phố Linh Lang. Sau khi về qua nhà, gia đình đưa Trần Lập về nơi an nghỉ cuối cùng tại Phú Thọ.
9h45 phút, đoàn xe đưa linh cữu ca sĩ Trần Lập từ Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng về nhà riêng sáng 23/3.
MC Anh Tuấn lái chiếc motor quen thuộc của Trần Lập, dẫn đầu đoàn đưa linh cữu về nhà.
Những người anh em thân thiết trong đội chơi xe của Trần Lập có mặt để tiễn đưa anh
Bà con khu phố đứng chật con ngõ nhỏ nhà của Trần Lập để nói lời tiễn biệt anh.
MC Anh Tuấn là một người bạn thân thiết của gia đình Trần Lập, khi nghe tin Trần Lập qua đời, Anh Tuấn đã có mặt ngay tại nhà thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường cùng với gia đình lo tang lễ.
Tại lễ tang Trần Lập, tất cả mọi người đều nghẹn ngào khi nghe Anh Tuấn đọc điếu văn tiễn biệt giọng ca “Đôi bàn tay thắp lửa”: “Anh ra đi, dù bao ước mơ thành dang dở, nhưng ở nơi ấy, anh phần nào được an ủi lớn có một người vợ bản lĩnh và yêu mình hết mực sẽ vững