Hiên ngang giành quyền vào chung kết U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ trên khắp cả nước. Và chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ bước vào trận cầu quyết định. Ngay lúc này đây, những người cha, người mẹ của các cầu thủ U23 Việt Nam tại quê nhà cũng có nhiều cảm xúc khó tả.

Hà Đức Chinh cùng đồng đội trên sân cỏ.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Hà Thị Uyện- mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh (ngụ tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết: “Chiều ngày 23/1 diễn ra trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Qatar, xóm tôi tụ tập rất đông. Ai cũng mang tâm trạng hồi hộp, lo lắng và mong đội tuyển U23 giành chiến thắng.
Cảm xúc của chúng tôi vỡ òa, chỉ biết ôm nhau khóc khi U23 Việt Nam đã vào chung kết. Giờ đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán sôi nổi về chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Qatar. Tôi là mẹ của Chinh – một trong những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam nên tôi vô cùng hạnh phúc, tự hào về con trai mình”.

Họ hàng, người thân đến nhà ầu thủ Hà Đức Chinh theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar (Ảnh Phùng Nam).
Cũng theo bà Uyện, chiều ngày 27/1 diễn ra trận đấu chung kết nên bà rất hồi hộp và không ngừng mong đợi những điều tốt đẹp đến với con trai và các đồng đội U23 Việt Nam.
“Trước trận đấu chung kết sắp tới, tôi mong muốn con trai và các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam giữ gìn sức khỏe thật tốt. Hơn nữa, tôi mong các con hãy giữ ngọn lửa nhiệt huyết và tình đoàn kết chiến đấu như các trận đấu trước để mang vinh quang về cho nước nhà”, bà Uyện chia sẻ.