Tan nát gia đình trong ngày Tết
Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM ngày 16/2 cho biết đang tạm giữ Huỳnh Thị Kim Phượng (SN 1979) để điều tra về hành vi giết con ruột của mình là cháu N.B.N. (SN 2014).
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Phượng có 3 con sống tại đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân). Thời gian gần đây họ thường xuyên xảy ra cự cãi kịch liệt do người chồng nghi ngờ bé gái út không phải là con ruột của mình.
Trang Vnexpress đưa tin, làm việc với cơ quan công an người chồng cho biết, sau nhiều lần gặng hỏi vợ không có kết quả, đầu năm 2016 anh lén đem cô bé đi xét nghiệm ADN và kết quả là không cùng huyết thống với mình. Đêm 9/2 (mùng 2 Tết) vợ chồng họ lại cãi vã về chuyện này, Phượng bỏ xuống tầng trệt ngủ.
Nửa đêm nghe tiếng động lớn, anh chồng xuống nhà xem thì phát hiện vợ đang tìm cách treo cổ nên ngăn cản. Khi Phượng vào bếp lấy dao, anh này tiếp tục cản vợ tự tử. Sau đó Phượng ôm con lên lầu ngủ. Đến sáng hôm sau anh đi giao hàng về thì phát hiện cháu N. tử vong trên lầu 1, bên cạnh là Phượng với nhiều vết cắt trên người đang thoi thóp. Sau đó, anh đã hô hoán cho mọi người xung quanh và nhanh chóng đưa vợ mình đi cấp cứu tại bệnh viện Q. Bình Tân.
Phải chăng đã đường cùng?
Vụ án người mẹ sát hại con gái ruột ngay trong ngày Tết xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh đang khiến dư luận xôn xao. Người thì lên án hành động vô tâm, tàn nhẫn của người với đứa con thơ. Người lại tỏ ra cảm thông vì cho rằng có lẽ, trong lúc quá tuyệt vọng, đường cùng Phượng đã sát hại chính con mình rồi tự tử.
Người ta vẫn hay nói đàn bà làm sai thì ít có đường quay lại. Người vợ đã vụng trộm và bị phát hiện. Dĩ nhiên, hành vi này là trái đạo đức xã hội, trái với chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Người làm sai thì phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra.
Thế nhưng phải chăng đó đã là bước đường cùng và t