Clip lan truyền trên mạng cho thấy một người mẹ ôm chặt cậu con trai 4 tuổi trong vòng tay trước khi chiếc du thuyền bị lật úp ở Jabalpur, Madhya Pradesh, Ấn Độ, khiến 9 người thiệt mạng.
Đoạn clip từ bên trong con thuyền cho thấy người phụ nữ mặc áo phao đang ôm chặt con mình trong khi các hành khách vội vàng chuyền áo phao cho nhau khi nước tràn vào.
Những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chiếc du thuyền bị lật úp tại hồ chứa Bargi vào tối 30/4 cho thấy, người mẹ và con trai có thể được nhìn thấy ở phía bên trái. Vài giờ sau, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của họ từ dưới nước, vẫn còn quấn chặt trong cùng một chiếc áo phao.

Người mẹ ôm chặt lấy con trai trước khi thuyền bị lật úp.
Khi thi thể được đưa lên bờ, các thành viên trong gia đình đã bật khóc. Bộ trưởng Nội các Madhya Pradesh, ông Rakesh Singh, người đã đến thăm hiện trường, tỏ ra vô cùng xúc động và không kìm được nước mắt.
Chiếc thuyền du ngoạn trên sông, chở khoảng 30 hành khách, đã bị lật úp sau khi gặp phải một cơn giông bất ngờ. Các quan chức cho biết, vào khoảng 6h chiều, gió mạnh đã thổi vào hồ khiến mặt nước trở nên dữ dội và làm cho con thuyền mất thăng bằng.
Các nhân chứng cho biết hành khách liên tục thúc giục thủy thủ đoàn quay trở lại bờ khi điều kiện thời tiết xấu đi, nhưng con thuyền vẫn trôi dạt sâu hơn vào hồ trước khi bị lật úp.
Cho đến nay, 22 người đã được cứu sống, trong khi các hoạt động tìm kiếm những người vẫn còn mất tích vẫn đang tiếp diễn. Các đội từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (SDRF), cảnh sát địa phương và chính quyền quận vẫn đang tham gia vào các nỗ lực cứu hộ suốt ngày đêm.
Thủ hiến Mohan Yadav cho biết chính quyền bang đang hỗ trợ hết sức có thể cho các gia đình bị ảnh hưởng và tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.
Phương Linh (t/h)