Mệt mỏi, mất ngủ vì RỐI LOẠN LO ÂU, anh Tường đã hồi phục nhờ cách này!

Mệt mỏi, mất ngủ vì RỐI LOẠN LO ÂU, anh Tường đã hồi phục nhờ cách này!

Thứ 5, 26/12/2019 | 09:15
0
Trong cuộc sống, nếu chẳng may gặp cú sốc tinh thần quá lớn, có thể khiến con người đau đớn, tuyệt vọng, cảm thấy bế tắc và lâm vào bước đường cùng. Thậm chí có người còn nghĩ đến việc tự vẫn để được… giải thoát. Từng là một người như vậy nhưng đến nay, anh Nguyễn Thế Tường, sinh năm 1972, ngụ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM - SĐT 0907025379 đã vui vẻ và yêu đời trở lại. Vậy bí quyết của anh Tường là gì?

Lo lắng, bất an, tuyệt vọng và từng nghĩ đến việc tự tử sau cú sốc lớn

Dáng người nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, anh Tường trầm ngâm kể về quá trình gian nan tìm cách chữa chứng lo âu, bất an do rối loạn thần kinh thực vật mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ là được sống vui vẻ như ngày hôm nay.

Anh Tường là một kiến trúc sư có mở công ty riêng. Anh nhớ lại: “Nghề nghiệp chính của tôi là kiến trúc sư, thiết kế xây dựng, tôi mở công ty riêng, đang làm ăn phát đạt thì cuối năm 2016, ba tôi qua đời đột ngột do bị đột quỵ. Cùng lúc đó, công việc làm ăn không thuận lợi, tôi bị lừa mất một số tiền lớn nên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cả hai biến cố gia đình và công việc ập đến cùng 1 lúc khiến tôi rơi vào trạng thái stress, mệt mỏi, bỏ bê công ty, cả ngày chỉ muốn nằm dài, chỉ muốn nhảy lẩu, nhảy sông cho rồi. Tôi cầm chén cơm cũng không nổi, thất vọng lắm. Người mệt mỏi, tối ngủ không được. Mọi thứ đều trì trệ, tôi không thiết gì công ăn việc làm, chỉ muốn nằm, thở dốc giống như là sắp chết đến nơi rồi đó. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, mình sẽ nằm đây đến khi nào chết thì thôi. Nói chung cuộc đời bế tắc lắm!”- Anh nói.

Sức khỏe - Mệt mỏi, mất ngủ vì RỐI LOẠN LO ÂU, anh Tường đã hồi phục nhờ cách này!

Rối loạn thần kinh thực vật khiến anh Tường không muốn làm bất cứ việc gì (nh minh họa)

Điều đáng buồn là trong thời gian đó, anh Tường không nhận được sự động viên, chăm sóc của người thân nên tình trạng ngày càng tệ hơn. Anh còn bị đủ thứ bệnh hành hạ, hết chứng viêm xoang, rồi thiếu máu, đau dạ dày. Anh bộc bạch: “Lúc đó tôi sợ uống thuốc lắm, loay hoay uống từ sáng đến chiều cả nắm thuốc đến nỗi không nhớ đã uống hay chưa. Người tê cứng, mặt nóng bừng, chỉ muốn ói mửa, vô cùng mệt mỏi. Thôi tôi không muốn nhắc lại nữa, sợ lắm!

Tôi còn bị mất ngủ triền miên. Cứ nằm suốt ngày nhưng 2 mắt mở thao láo, không muốn ngủ. Ban đêm cũng vậy, có khi chợp mắt được 1-2 tiếng thì lại giật mình tỉnh giấc, và lúc đó suy sụp ghê lắm”.

Sức khỏe - Mệt mỏi, mất ngủ vì RỐI LOẠN LO ÂU, anh Tường đã hồi phục nhờ cách này! (Hình 2).

Mất ngủ kéo dài khiến anh Tường thêm mệt mỏi, lo âu (ảnh minh họa)

Anh càng lo sợ hơn khi nhiều người gặp anh nói rằng, gương mặt, nhất là đôi mắt anh lúc đó không có hồn: “Mà ngộ lắm nha, cứ 7 giờ sáng là tôi bắt đầu mệt. Tôi lấy xe chạy ra công ty mà quờ quạng, ráng gắng gượng chạy, lúc đó “bệnh hành”, chạy xe không nổi, thở không nổi, ăn cũng không nổi, tay run run hết luôn. Và đến khoảng 11 giờ rưỡi, 12 giờ là hết. Đến khoảng 7-8 giờ tối tới 11-12 giờ đêm lại bị tiếp. Cứ chu kỳ lặp đi lặp lại liên tục, người tôi mệt mỏi, bải hoải. Khi thở thì hít lên thật mạnh giống như là xác thối vậy đó, thở không nổi luôn. Muốn chơi game để không phải nghĩ quẩn cũng không được”, anh tâm sự.

Tình trạng này kéo dài khoảng 2 năm. Anh Tường đi nhiều bệnh viện khám nhưng không tìm ra bệnh, mọi kết luận đều khẳng định anh hoàn toàn bình thường.

Rồi anh Tường gặp một bác sĩ quen biết ở khoa nội thần kinh, được khuyên đi xét nghiệm tiếp nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh. Sau một thời gian dài theo dõi, bác sĩ kết luận anh bị rối loạn thần kinh thực vật, luôn lo âu, mệt mỏi, sợ hãi. Bác sĩ cho anh uống thuốc để nhịp tim chậm lại nhưng anh vẫn thấy mệt, ngưng thuốc là tim đập nhanh nên rất lo lắng: “Bác sĩ động viên tôi nên để tinh thần thoải mái, vui vẻ kết hợp nghỉ ngơi, nhưng đối với tôi khó lắm”, anh Tường kể.

>>>Xem thêm: Lo lắng, sợ hãi vô cớ do RỐI LOẠN LO ÂU, TRẦM CẢM- Nhờ cách này mà chị Hiếu đã cải thiện sau 1 tháng TẠI ĐÂY

Kim Thần Khang giúp anh Tường thoát khỏi rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật và vui vẻ trở lại

Không bỏ cuộc, anh Tường dành thời gian lên mạng tìm hiểu triệu chứng bệnh của mình và nghĩ sẽ ráng khoẻ để còn làm ăn. Thời gian này, anh cũng uống thuốc an thần, thuốc tây nhưng bệnh không hết, khiến anh rất mệt mỏi: “Tình cờ lướt Facebook, tôi thấy có mục giới thiệu Kim Thần Khang chuyên dùng cho người bị rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật. Tôi nhấp vào xem nhưng chưa tin lắm. Rồi tôi đọc bình luận của những người đã sử dụng qua thì thấy mọi người phản hồi dùng rất tốt!”- Anh  nhớ lại.

Anh Tường tìm hiểu thêm thì thấy Kim Thần Khang có những tác dụng như dưỡng não, nâng cao sức khỏe tâm thần, tăng cường lưu thông máu, giảm căng thẳng, cải thiện triệu chứng đau đầu, lo âu, mất ngủ. Bên cạnh đó, Kim Thần Khang còn hỗ trợ điều trị rối loạn thần kinh thực vật, suy nhược thần kinh, trầm cảm, cải thiện sức khỏe, rất thích hợp với trường hợp của mình.

Anh gọi đến số hotline 18006105, được nghe nhân viên tư vấn cặn kẽ về bệnh của mình và về sản phẩm, anh Tường quyết định mua 6 hộp Kim Thần Khang về dùng. Anh nói: “Tôi uống Kim Thần Khang khoảng từ tháng 7/2018, mỗi ngày 6 viên chia 2 lần. Sau hai tuần, tôi chưa thấy kết quả rõ rệt, nhưng tôi cũng không nản và quyết tâm uống tiếp. Uống được khoảng một tháng rưỡi, tôi bất ngờ khi một ngày, 7 - 8 giờ sáng chưa thấy xuất hiện “cơn bệnh hành”. Tôi cố ngồi đợi thêm, bởi 2 năm nay tôi đã quá quen với việc “bị hành” rồi nên tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý nằm chờ. Nhưng lần này, đợi hoài đến 9-10 giờ sáng không thấy biểu hiện gì. Triệu chứng mệt mỏi cũng hết, cơ thể khỏe khoắn lên nhiều. Trước kia lúc bệnh hành, nhịp tim 110-120 lần/ phút là bình thường, vậy mà giờ thì nhịp tim ổn định. Tôi thầm nghĩ: “Kim Thần Khang tốt đó nha và bắt đầu có niềm tin vào sản phẩm này”.

Sức khỏe - Mệt mỏi, mất ngủ vì RỐI LOẠN LO ÂU, anh Tường đã hồi phục nhờ cách này! (Hình 3).

Sản phẩm Kim Thần Khang giúp anh Tường vượt qua chứng rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật

Thấy tín hiệu khả quan, anh Tường tiếp tục kiên trì dùng Kim Thần Khang. Sau 4 tháng dùng sản phẩm này, anh ăn được, ngủ được, đi vào giấc ngủ rất dễ dàng, thoải mái, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Dù có tiền sử đau dạ dày nhưng khi uống Kim Thần Khang, anh Tường hoàn toàn không gặp tác dụng phụ nào cả. Anh kể: “Tôi đau bao tử nặng lắm, nhưng dùng Kim Thần Khang kết hợp với thuốc đau dạ dày thấy không ảnh hưởng gì cả. Tôi uống thuốc trị đau bao tử nửa tiếng trước khi uống Kim Thần Khang là được”.

Sức khỏe - Mệt mỏi, mất ngủ vì RỐI LOẠN LO ÂU, anh Tường đã hồi phục nhờ cách này! (Hình 4).

Anh Tường vui vẻ, lạc quan sau khi vượt qua rối loạn thần kinh thực vật (ảnh minh họa)

Anh Tường giờ như một con người hoàn toàn mới. Nhờ dùng Kim Thần Khang nên bệnh tình bớt 90%, anh đi làm trở lại, gặp ai cũng nói cười vui vẻ. Tinh thần thoải mái, yêu đời, ăn uống bình thường, đặc biệt là ngủ được, không còn suy nghĩ linh tinh, tiêu cực như trước nữa. Anh cho biết, bản thân hoàn toàn hài lòng với Kim Thần Khang. Kết thúc cuộc trò chuyện, anh mỉm cười hạnh phúc và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của bản thân với mong muốn mọi người bị như anh đều tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

THẠCH THẢO

(Ghi theo lời kể của anh Nguyễn Thế Tường)

Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình vượt qua rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật của anh Tường, bạn đọc có thể liên hệ với anh Tường qua SĐT: 0907025379

Để đặt mua sản phẩm Kim Thần Khang mà anh Tường đã sử dụng hiệu quả, vui lòng xem TẠI ĐÂY

Xem thêm chia sẻ của những người khác đã cải thiện bệnh suy nhược thần kinh, trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật TẠI ĐÂY.

Để được giải đáp mọi thông tin liên quan đến bệnh suy nhược thần kinh, trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ, rối loạn thần kinh thực vật và sản phẩm Kim Thần Khang, vui lòng liên hệ ngay tới TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC: 18006105  hoặc hotline (Zalo/Viber): 0902207739.

Cứu mình, cứu người khỏi mất ngủ, tâm lý bất an, muốn tự tử do rối loạn lo âu, trầm cảm

Thứ 2, 14/10/2019 | 10:43
Sau một loạt cú sốc liên hoàn trong cuộc sống, từ một người phụ nữ vui vẻ, yêu đời bỗng chốc chị Nguyễn Thị Thu Hồng (sinh năm 1977, ở 196A/11 ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long- SĐT: 0772 205 882) rơi vào rối loạn lo âu, trầm cảm, sống khép mình, không muốn tiếp xúc với ai. Sau 4 năm sống khổ sở vì bệnh, nhờ thảo dược thiên nhiên mà chị Hồng đã vui vẻ trở lại. Đặc biệt, chị còn trở thành cầu nối đưa một người bạn từ trầm cảm, muốn tự tử trở về với cuộc sống đời thường.

Tại sao nên sử dụng Kim Thần Khang để hỗ trợ điều trị rối loạn lo âu?

Thứ 6, 27/09/2019 | 09:00
Rối loạn lo âu ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của bạn như thế nào? Phương pháp điều trị rối loạn lo âu là gì? Tại sao nhiều người lựa chọn sử dụng Kim Thần Khang để cải thiện tình trạng rối loạn lo âu? Câu trả lời sẽ có ngay dưới đây!
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.