Mọi người gọi Mi Du với danh xưng hotgirl, bởi cô được ông đạo diễn "tài nhiều nói lắm" Lê Hoàng phát hiện, khi nàng mới bước vào tuổi mười tám trên một tạp chí dành cho tuổi teen. Người ta thấy cô đóng phim, bộ phim đầu tiên bị chê tơi tả. Nhưng đó là chuyện của ông đạo diễn. Còn với riêng Mi Du thì đột nhiên được nhiều người nhớ, bởi cô trót được trời phú cho "khuôn mặt thiên thần". Từ đó giới showbiz có thêm nghệ danh Mi Du.
Nghệ thuật không có chỗ cho người hời hợt
Chào Mi Du, dạo này chị có vẻ ồn ào quá?
Chị định nói về bạn trai đúng không? Mi Du sẽ không trả lời về vấn đề này đâu nhé, tình yêu Mi Du xin giữ cho riêng mình.
Muốn giữ cho riêng mình nhưng trên trang cá nhân của bạn trai Mi Du người ta thấy tràn ngập hình ảnh hai người tình tứ, chẳng lẽ chị không biết?
Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng và tôi tôn trọng điều ấy. Dù là người nổi tiếng đến đâu bạn cũng là một con người bình thường, chẳng thể sống khác được. Có chăng là tôi cố gắng để không bị cuốn vào những thị phi của showbiz, cố gắng để mình đứng ngoài lề mọi sự ồn ào.
Khi thấy hình ảnh Mi Du xuất hiện cùng "đại gia xe đỏ" người ta lại nhớ cái thời chị chê Ngọc Trinh dựa hơi đại gia. Phải chăng bây giờ chị lại lặp lại cái "dớp" ấy?
Phải nói lại rõ ràng là Mi Du chẳng ám chỉ hay chê bai ai cả. Còn chuyện người đàn ông mà mình chọn thì người đó trước tiên phải có đạo đức, có học thức và biết quan tâm tới mình, và điều cốt lõi nhất là yêu nhau chân thành. Còn chuyện có tiền bạc dư giả thì tương lai sẽ tốt hơn, vững vàng hơn với hai người. Nhưng dù Mi Du có yêu người giàu đến cỡ nào thì Mi Du cũng không lấy đó làm cái để mình "dựa lưng". Mi Du có thể kiếm tiền bằng tài năng và sức lao động của mình.
Khi có người đàn ông bao bọc mình, biết đâu Mi Du lại nghĩ khác?
Cái đó thì không bao giờ Mi Du nghĩ tới, bởi từ nhỏ Mi Du đã sống trong cái nghèo, nên được ba mẹ dạy bảo cho cách kiếm được những đồng tiền chân chính, không cần dựa dẫm ai. Mình tự hào vì mình đã làm nuôi được bản thân, có chút ít thu nhập phụ giúp ba mẹ. Môi trường nào cũng có người này người nọ. Chỉ cần mình tự lo được cho cuộc sống bản thân không phải phụ thuộc dựa dẫm vào ai là đã có thể ngẩng cao đầu làm người, chứ không cần phải quá nhiều trang phục và phụ kiện đắt tiền mới thể hiện được giá trị. Huống chi xã hội mình bây giờ còn nhiều người nghèo không có lấy miếng cơm để ăn, manh áo để mặc.
Thường đàn ông tài ba chỉ cần một người phụ nữ đẹp, ngoan và kiểu "liễu yếu đào tơ" để họ được cảm thấy mình là "cây tùng cây bách", Mi Du có sợ mình sẽ làm bạn trai cảm thấy bất an với sự xinh đẹp và thông minh?
Mi Du không nghĩ mình là phụ nữ đẹp, chỉ dễ thương chút xíu thôi. Nhưng với Mi Du thông minh không có nghĩa là lấn át chồng đi. Là người phụ nữ hướng nội, coi trọng nền tảng gia đình, nếu gặp được người đàn ông thực sự thương yêu mình, Mi Du có thể từ bỏ để trở thành một người vợ hiền chăm bẵm những đứa con ngoan.
Người ta nói "nghệ thuật là không giới hạn" không có đam mê và sự hy sinh thì khó thành công lắm, bởi nghệ thuật không đón nhận người hời hợt với nó?
Mình có nói là không đam mê là sẽ hời hợt đâu? Khi đóng phim Mi Du sẽ làm hết mình, nhập tâm và bao giờ cũng nghiêm túc, lao động hết mình vì vai diễn. Đó là lao động nghệ thuật, đòi hỏi người nghệ sỹ phải thực sự nghiêm túc. Nghệ thuật không có chỗ cho những kẻ hời hợt. Nhưng nếu phải chọn lựa với hạnh phúc thì Mi Du nghĩ mình có thể chia tay với nghệ thuật để chọn gia đình.
Chưa từng gặp cảnh "gạ tình đổi vai diễn"?
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.