Miss Teen "lên tiếng" về việc đổi giờ học

Miss Teen "lên tiếng" về việc đổi giờ học

Thứ 5, 27/12/2012 23:56

Học thể dục, quốc phòng trong buổi tờ mờ tối, mang mỳ gói, hộp cơm đi học hay chen chúc nhau mua đồ ăn ở cổng trường... là những chuyện rất "mới mẻ" đối với học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Miss Teen Hồng Nhung

Cũng như năm lớp 10 và 11, năm nay em cũng học bán trú cả sáng lẫn chiều. Bây giờ đổi giờ học thì buổi sáng em đã tan lớp từ lúc 11h20 và cho đến buổi chiều thì 3h20 em mới phải vào học.

Xã hội - Miss Teen 'lên tiếng' về việc đổi giờ học

Hồng Nhung hiện đang là học sinh lớp 12, trường PTHT Phan Huy Chú

Em thấy thay đổi giờ học cũng không ảnh hưởng lắm đến nhịp sinh học của mình vì học giờ đó thoải mái và hứng thú hơn giờ học trước đây. Mặc dù thi thoảng buổi tối em cũng vướng vào chút việc riêng nhưng việc học là tất cả nên em cũng luôn sắp xếp được thời gian hợp lý hơn.

Xã hội - Miss Teen 'lên tiếng' về việc đổi giờ học (Hình 2).

Vì quá đói nên Hồng Nhung và bạn cùng lớp phải ăn mỳ giữa giờ tan lớp

Thay đổi giờ học thì thời gian học thêm và ôn bài ở nhà sẽ ngắn hơn trước. Tuy nhiên thời gian nghỉ trưa kéo dài hơn nên em và các bạn trong lớp cũng tranh thủ ôn bài và ôn thi Đại học trong khoảng thời gian đó. Buổi trưa thì em và các bạn được ăn cơm hộp bán trú, còn giữa buổi lót dạ (tầm 5 -6 giờ) thì bọn em thường mua mỳ hộp ăn hoặc có mấy bạn nhanh chân hơn thì chạy ra cổng trường kiếm gì ăn cho đỡ đói.

Miss Teen Thu Hà

Giờ học chính của em là vào buổi sáng. Trước đây, em bắt đầu đến trường vào lúc 7 giờ nhưng từ ngày thay đổi giờ học thì em phải ra khỏi nhà từ lúc 6 rưỡi. Nhà em ở khá xa trường, lúc đấy trời vẫn đang còn tối và rất lạnh nên đi khi đi đường cũng rất khó khăn. Hơn nữa, vì thời gian học quá sớm nên em không kịp ăn sáng, đến hết tiết 2 thì bọn em mới chạy lên căng tin hoặc ra cổng trường kiếm cái gì đó lót dạ. Tuy nhiên bữa sáng là bữa quan trọng nhất mà chúng em đều phải ăn muộn nên các bạn ngồi trong lớp thi thoảng lại kêu, “Tớ đói quá!”; “Cậu có cái gì ăn không?”…

Xã hội - Miss Teen 'lên tiếng' về việc đổi giờ học (Hình 3).

Thu Hà là học sinh lớp 11 trường PTTH Nguyễn Trãi

Buổi chiều em học phụ đạo ở trường đến 19 giờ. Có vẻ như lúc đó ai cũng mệt và đói nên đến giờ tan tiết, các hàng ăn nhanh gần trường lại đông nghịt, đôi khi các bạn phải mất gần 10 phút mới mua được đồ ăn cho mình. Mua xong lại vừa ăn, vừa lật đật chạy vào lớp cho kịp học tiết tiếp theo.

Ngoài ra, khi thay đổi giờ học thì thời gian ôn bài ở nhà của em và các bạn cũng hạn hẹp hơn nên chúng em vẫn thường tranh thủ giờ ăn hay giờ nghỉ trưa để ôn bài cho ngày hôm sau.

Miss Teen Linh Hàn

Em thấy việc thay đổi giờ học giờ làm khiến cuộc sống của mọi người bị đảo lộn và riêng em cũng vậy. Nó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập nhưng lại khó khăn hơn trong việc sắp xếp thời gian biểu, sinh hoạt hằng ngày.

Mặc dù thay đổi giờ giấc như thế này giúp giao thông Hà Nội bớt ùn tắc hơn nhưng vào những giờ cao điểm, em vẫn thấy việc thay đổi này còn có nhiều bất cập. Ví dụ như nhiều bạn học sinh nhà xa trường phải đi học bằng xe buýt. Buổi sáng thì mọi người đã phải dậy từ rất sớm để đi học, rồi lại phải ngồi co ro trong giá lạnh chờ xe buýt. Khi tan học thì trời vừa tối, vừa lạnh, các bạn lại kéo nhau đứng đợi xe buýt và có nhiều bạn phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể về được đến nhà mình.

Xã hội - Miss Teen 'lên tiếng' về việc đổi giờ học (Hình 4).

Linh Hàn đang học sinh lớp 11, trường PTTH Phan Huy Chú

Ngoài ra, còn một vấn đề bất cập nữa là vào giờ học thể dục và giờ giáo dục quốc phòng, chúng em phải đứng ngoài sân trường tờ mờ tối để tập thể dục, học quốc phòng nhưng vì nhà trường còn thiếu cơ sở vật chất nên nó thực sự không được hiệu quả lắm. Tuy nhiên các thầy cô trong trường cũng đang lên kế hoạch thay đổi thời khóa biểu mới phù hợp hơn với học sinh cũng như giáo viên trong trường.

Do thời gian nghỉ buổi sáng và buổi chiều cách nhau khá dài nên bọn em phải tự chuẩn bị bữa nhẹ mang đến lớp. Bây giờ học sinh ngoài mang sách vở thì còn mang thêm cả mỳ ăn liền hay những hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn ở nhà để ăn lót dạ khi đói.

Xã hội - Miss Teen 'lên tiếng' về việc đổi giờ học (Hình 5).

Bạn cùng lớp của Linh Hàn tranh thủ ăn mỳ hộp để lót dạ

Việc thay đổi giờ học, giờ làm khiến nhịp sinh học của mọi người thay đổi khá nhiều. Ví dụ như bình thường cả gia đình em sẽ ăn cơm vào lúc 7 giờ tối nhưng bây giờ thì bố mẹ em đi làm cũng đến tầm 7 giờ mới về, em cũng 7 giờ tan lớp nên bữa cơm tối của gia đình sẽ bắt đầu vào lúc 8 rưỡi hoặc 9 giờ. Rồi loay hoay một lúc thì 9 rưỡi, 10 giờ em mới có thể học bài… học được một lúc lại phải đi ngủ để sáng mai còn phải dậy sớm đến lớp. Chính sự thay đổi này mà khiến mấy ngày qua không chỉ có gia đình em mà gia đình của các bạn em cũng có thay đổi không ít.

Tuy nhiên, bước đầu có vẻ khó khăn vậy nhưng em nghĩ, chắc một thời gian nữa, chúng em cũng sẽ dần quen với lịch thay đổi này.

Theo 24h


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.