Vụ việc đau lòng xảy ra tại Block 102 Bedok North Avenue 4, Singapore sau khi người thân đến thăm và phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ, tờ Shin Min Daily News đưa tin.
Sau khi nhận được thông tin từ người dân về vụ việc, một phóng viên đã đến hiện trường để tìm hiểu. Phóng viên ghi nhận có một số xe cảnh sát đậu ở tầng dưới.

Ở tầng thứ 7, mùi hôi thối có thể được ngửi thấy ngay khi bước ra khỏi thang máy. Một phần hành lang đã bị phong tỏa, một số cảnh sát đang tiến hành điều tra và thu thập bằng chứng.
Thi thể được đưa đi vào khoảng 8h30 tối.

Một người hàng xóm sống cùng tầng với nạn nhân nói với Shin Min Daily News rằng người đã chết là một phụ nữ Trung Quốc sống một mình ở đó hơn một thập kỷ.
Thỉnh thoảng hàng xóm nhìn thấy bà cụ ở hành lang, nhưng gần đây đã không gặp bà trong nhiều tuần và chỉ biết về cái chết của bà khi cảnh sát đến.
Một người hàng xóm khác thì cho biết chưa bao giờ thấy ai đến thăm người đã khuất.
Sự ra đi của người phụ nữ lớn tuổi khiến nhiều người bất ngờ vì bà dường như vẫn khỏe mạnh và không cần dùng gậy hay xe lăn để di chuyển.
Vào khoảng 12h trưa ngày 19/10, ba người phụ nữ là người thân của cụ bà đến gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt.
Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết họ đã nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ vào khoảng 3h20 chiều ngày 19/10.
Một phụ nữ 75 tuổi được phát hiện nằm bất động trong một căn hộ của tòa nhà đã được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường. Theo điều tra sơ bộ, không có nghi ngờ nào về hành vi phạm tội.
Cuộc điều tra tiếp theo của cảnh sát vẫn đang được tiến hành.
Minh Hoa (t/h)