Vừa qua, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại ngôi làng Ayodhyapurva, nằm trong khu rừng Sujauli thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã Katarniaghat, huyện Bahraich, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Một con báo bất ngờ tấn công bà Zahira, 48 tuổi, khi bà đang ngủ trên mái nhà mở, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa.
Sau khi nắm bắt thông tin, cán bộ kiểm lâm B. Shivshankar xác nhận với hãng tin PTI rằng vụ việc xảy ra vào lúc đêm khuya, và tại thời điểm đó, hai người con của bà Zahira cũng đang ngủ cùng.
Khi nghe tiếng mẹ bị tấn công, hai đứa trẻ đã cố gắng xua đuổi con báo và la hét để cầu cứu, khiến con vật bỏ chạy ra cánh đồng gần đó. Tuy nhiên, bà Zahira đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm pháp y và gia đình bà Zahira đã nhận được khoản hỗ trợ ban đầu là 10.000 Rupee (khoảng 3 triệu đồng).
Đây không phải vụ báo vồ tử vong đầu tiên ở Ấn Độ trước đó, vào ngày 18/5, một vụ việc tương tự cũng được ghi nhận tại bang Uttar Pradesh.
Theo The Times of India, bà Samina, 45 tuổi, cư dân làng Sabdalpur Teli, khu vực Chandpur, đã bị báo tấn công và tử vong khi đang cắt cỏ trên cánh đồng.
Chia sẻ với báo chí địa phương chồng bà, ông Mohammad Anees, cho biết hôm đó vợ ông đi ra đồng cùng một cậu bé. Một lúc sau, cậu bé chạy về thông báo rằng bà Samina đã biến mất. Người dân lập tức tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể bà nằm trong một cánh đồng mía vào khoảng 8 giờ tối. Theo lời ông Anees, con báo hoa mai đã tấn công khiến thi thể vợ ông bị tổn hại nghiêm trọng.
Nhận được tin báo, cán bộ kiểm lâm Dushyant Kumar và Trưởng đồn Chandpur, ông Sanjay Kumar Tomar, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, họ gặp phải sự phản đối dữ dội từ người dân địa phương, những người yêu cầu chính quyền bồi thường và nhanh chóng.
Mới đây nhất cũng tại Ấn Độ một vụ việc thương tâm xảy ra, một người chăn gia súc 32 tuổi đã bị hổ tấn công và thiệt mạng tại khu rừng Saygata thuộc phân khu rừng Bắc Brahmapuri vào tối 16/9, gây ra sự hoảng loạn tại các ngôi làng lân cận.
Nạn nhân được xác định là Sunil, biệt danh Pramod Balkrishna Raut, cư dân Lakhapur.
Theo các quan chức, Raut thường dắt đàn gia súc của mình đi gặm cỏ trong khu rừng gần đó, như thường lệ hàng ngày. Tuy nhiên khoảng 4h30 chiều, khi đang dắt bò về, một con hổ núp trong bụi rậm đã lao vào cắn anh. Sunil tử vong ngay tại chỗ sau cú tấn công dữ dội.
Trúc Chi (t/h)