Cách đây 5 năm, tôi là "tiểu thư" của một gia đình có điều kiện. Sau đó gia đình tôi gặp biến cố rồi liên tiếp, liên tiếp những chuyện không mong muốn xảy ra. Tôi đã phải từ bỏ con đường học hành của mình để đi làm phụ giúp bố mẹ.

Từ một cô nàng tiểu thư được bao bọc cẩn thận trong vòng tay của gia đình, tôi một thân bước ra ngoài xã hội. Lúc đầu tôi nghĩ tôi có thể cân được cả thế giới nhưng tôi đã nhầm, mọi việc không hề đơn giản như vậy.
Tôi bắt đầu đi xin việc làm. Công việc đầu tiên của tôi là nhân viên của một nhà máy làm sợi với mức lương thử việc tháng đầu là 2.000.000.
Sau 01 tuần làm việc vất vả, tôi nhận được thông báo của công ty phải đổi sang ca đêm để làm việc. Ôi trời, vừa áp lực công việc vừa được ngủ ít lương lại thấp, cái tính tiểu thư của tôi lại vực lên. Tôi gọi cho mẹ khóc lóc, kể lể.
Sau đó, tôi được trở về vòng tay yêu thương của bố mẹ. Tôi phụ giúp bố mẹ làm quán ăn được 01 năm. Vì thương và muốn tôi sau này có công ăn việc làm ổn định nên mẹ đã cho tôi đi học nghề. Tôi xin vào học ở một spa và tóc nhưng sau 03 tháng tôi đã phải bỏ nghề vì da tay bị kích ứng mạnh với nước và hóa chất.
Mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi, gia đình thì đang gặp khó khăn tôi lại mang lại chưa giúp được nhiều cho bố mẹ. Nhưng người ta vẫn thường nói, sau cơn mưa bầu trời lại sáng. Ngay thời điểm tôi cảm thấy khó khăn, tôi được Thầy Hán Quang Dự cũng là người anh họ của tôi gọi về hỗ trợ công việc cho anh.

Lúc đầu tôi cảm thấy rất tự ti về bản thân: không học hành, không bằng cấp, thậm chí các kỹ năng cơ bản về word hay excel tôi cũng không biết.
Nhưng rồi được sự chỉ bảo từng li từng tí một của anh và các anh chị trong công ty các kỹ năng của tôi ngày một tốt hơn và tôi đã trở thành nhân viên chính thức của công ty. Tôi đảm nhận vai trò và một người chuyên giao tiếp với các học viên mới, hỗ trợ học viên đăng ký các khóa học của thầy Dự.
Khoảng thời gian đầu hỗ trợ các chị học viên tôi thực sự cảm thấy bị stress bởi lý do các chị kinh doanh online nhưng không biết sử dụng Facebook thế nào, thay ảnh đại diện, ảnh bìa ra làm sao, up video lên Youtube thế nào….Nhưng rồi tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân mình lúc trước trong các chị.
Tôi lấy điểm yếu của mình để làm điểm mạnh, những gì trước kia khó khăn với tôi, nay tôi đều biết cách hướng dẫn lại các chị. Và cứ thế, dần dần mọi việc đều trở nên dễ dàng với tôi.
Đây là một công việc thực sự rất tuyệt vời. Nó làm tôi hạnh phúc hơn khi giúp đỡ được hàng nghìn học viên có cuộc sống giàu có và hạnh phúc qua công việc bán hàng.
Và giờ đây tôi tin chắc rằng mọi khó khăn sinh ra đều có lí do của nó. Chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội và cố gắng nỗ lực hết mình thì thành công sẽ tìm đến bạn nhanh thôi.
Chúc cho các chị em phụ nữ chúng ta ngày một giàu có và hạnh phúc hơn nữa nhé!
Sỹ Long