Mới nắng nóng đầu mùa, hàng chục hecta ngô ở Quảng Bình bị chết cháy
Ngô Thị Huyền
Thứ 7, 06/04/2024 14:00
0
Hơn 60 hecta ngô bị chết cháy do nắng nóng, chủ yếu đã có quả, gần cho thu hoạch.
Ngày 6/4, thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, thời tiết nắng nóng cùng nhiệt độ cao những ngày qua đã làm hàng chục hecta ngô vụ Đông Xuân của người dân trên địa bàn bị chết cháy.
Cánh đồng ngô của người dân bị chết cháy do nắng nóng.
Theo ông Phạm Anh Minh, Trưởng phòng NN&PTNT, hơn 62 hecta ngô bị chết tập trung ở các xã: Sơn Hóa (20hecta), Văn Hóa (18 hecta), Kim Hóa (17 hecta), Lê Hóa (4,5 hecta), Đồng Hóa (3 hecta).
Số ngô bị chết cháy chủ yếu đã có quả.
“Số ngô bị chết cháy do nắng nóng chủ yếu đã có quả, gần cho thu hoạch nên ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng chung”, ông Minh cho biết.
Được biết, vụ đông xuân năm nay, huyện Tuyên Hóa trồng trên 1.248 hecta ngô. Ngoài ngô, các cây hoa màu trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều do nắng nóng.
Cán bộ cùng người dân kiểm tra, thống kê diện tích ngô bị thiệt hại.
Hiện Phòng NN&PTNT huyện đang tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực theo dõi diện tích ngô còn lại, tăng cường các biện pháp chống nóng cho các loại cây trồng.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt vi phạm hành chính một nam thanh niên vì hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook xúc phạm lực lượng CSGT.
Hai người đàn ông đang làm việc tại công trường thì bất ngờ bị điện giật nguy kịch. Ngay khi nhận thông tin, các y bác sĩ tại bệnh viện gần đó đã có mặt, kịp thời cứu sống nạn nhân.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này đã chở hàng vượt trọng tải 429,29% cho phép tham gia giao thông và tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ là 174,08%.
Có những địa danh chỉ cần nghe tên đã khiến lòng người bỗng nhẹ nhõm. Giữa không gian mênh mông của Đồng Tháp Mười, Cánh Đồng Bất Tận ở xã Mộc Hoá chính là một nơi như thế, nơi mang đến sự yên ả, thanh bình và để lại dư âm bất tận trong ký ức của bất cứ ai từng đặt chân đến.
Những ngày qua, tại “chảo lửa” Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt nhưng những diêm dân ở làng nghề Châu Hạ vẫn cần mẫn làm việc xuyên trưa trên các ruộng muối, có thời điểm lên đến 40 độ C.
Được tại ngoại chờ ngày xét xử, ông Thành vui mừng khi trở về trong vòng tay gia đình và làng xóm. Ông Thành cũng nhắn gửi mọi người khi nuôi các loại động vật phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, tránh nuôi động vật quý, hiếm rồi gặp phải tình huống vướng vào vòng lao lý như mình.
Hơn 1.900 tàu cá “3 không” tại Đà Nẵng đã được xử lý, 100% tàu từ 15 m trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình, sẵn sàng cho đợt cao điểm chống vi phạm IUU.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.