Mỗi trang sách, một hy vọng thay đổi cuộc đời của cậu học trò nghèo mồ côi

Mỗi trang sách, một hy vọng thay đổi cuộc đời của cậu học trò nghèo mồ côi

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 2, 21/07/2025 03:30

Sinh ra chưa một lần được nhìn mặt cha, mẹ mắc bệnh ung thư qua đời từ khi còn nhỏ, em Trần Đăng Khôi (14 tuổi, học sinh lớp 9A1 trường THCS Tân Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) ở cùng cha dượng và ông bà ngoại vốn thuộc hộ nghèo trong xã, với nhiều khó khăn vất vả.

Khi nghe nhắc đến trường hợp đáng thương của em Trần Đăng Khôi, bà con nơi đây không khỏi ngậm ngùi, cảm thương hoàn cảnh của em.

“Nếu bỏ học, đời mình sẽ lại như mẹ…”

Dưới mái nhà cũ kỹ ở xã Đồng Phú, em Trần Đăng Khôi – học sinh lớp 9A1, trường THCS Tân Phú đang từng ngày nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục theo đuổi con chữ.

Khôi sinh ra trong thiệt thòi, chưa một lần biết mặt cha ruột vì ông bỏ đi khi mẹ em mới mang thai hơn 2 tháng. Mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng rời xa em mãi mãi vì căn bệnh ung thư máu khi em mới học lớp 4.

Từ đó, Khôi cùng em gái sống nương tựa vào cha dượng và ông bà ngoại đã gần 70 tuổi, trong một căn nhà xập xệ, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.

Ngôi nhà 3 cha con đang ở chỉ là nơi được người quen cho tá túc. Bên trong trống hoác, không có gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ kỹ và bàn thờ luôn đỏ lửa mỗi khi 2 anh em nhớ mẹ.

Dẫu hoàn cảnh éo le, em Trần Đăng Khôi vẫn kiên cường vươn lên, nuôi ước mơ thoát nghèo bằng con đường học vấn.

Anh em Khôi đi học về chỉ có gói mì ăn tạm.

Mẹ mất, anh em Khôi bỗng chốc thành trẻ mồ côi.

Dù sống cạnh ông bà ngoại, nhưng ông bà Khôi tuổi đã cao, lại nghèo khó, mỗi ngày vẫn phải bán vé số kiếm sống qua ngày.

Trong bức tranh cuộc đời nhiều mảng tối ấy, người ba dượng chính là điểm tựa duy nhất cho anh em Khôi qua những tháng ngày thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thân.

Mỗi trang sách, một hy vọng thay đổi cuộc đời của cậu học trò nghèo mồ côi- Ảnh 1.

Các nhà hảo tâm đến thăm em Trần Đăng Khôi, học sinh lớp 9A1 trường THCS Tân Phú (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

"Khi mẹ mất, em mới học lớp 4. May mắn là em có ba dượng thương yêu, chăm sóc em và em gái như con ruột. Nhưng cuộc sống quá vất vả, nhìn ba phải gồng gánh mọi thứ, em từng nghĩ sẽ nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Em sợ nếu cứ đi học, ba sẽ càng thêm gánh nặng, mà em gái thì còn nhỏ.

Nhưng rồi em nghĩ, nếu bỏ học, cuộc đời mình rồi cũng như mẹ – nghèo, khổ, và bất lực trước bệnh tật vì không có tiền chạy chữa... Chính ba, thầy cô, bạn bè đã động viên để em thay đổi quyết định. Em tự nhủ nếu đã chọn con chữ, thì phải để nó thay đổi cuộc đời mình. Từ đó, em càng cố gắng hơn nữa", Khôi trải lòng.

Ước mơ của cậu bé kiên cường

Dù hoàn cảnh đặc biệt, Khôi luôn là học sinh ngoan ngoãn, hiền lành và đầy ý chí vươn lên trong học tập. Em chưa từng nghỉ một buổi học nào, ngày ngày đều đạp chiếc xe cũ kỹ đến trường đúng giờ. Trên dáng người gầy guộc là ánh mắt sáng lấp lánh niềm hy vọng.

Trong đôi mắt ngây thơ ấy, Khôi chỉ ôm ấp một ước mơ giản dị, được tiếp tục đến trường, học hành thành tài để đền đáp công ơn ông bà và ba dượng, và trên hết là để tự mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói, bất hạnh.

Mỗi trang sách, một hy vọng thay đổi cuộc đời của cậu học trò nghèo mồ côi- Ảnh 2.

Đón nhận tập sách cho năm học mới, em Trần Đăng khôi với đôi mắt rạng ngời hạnh phúc.

Cô Phạn Thị Hoài Ân, giáo viên trường THCS Tân Phú nhận xét: "Khôi là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Thế nhưng em luôn nỗ lực trong học tập, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè.

Tinh thần vượt khó của em thực sự đáng khâm phục, là tấm gương sáng trong lớp. Em sống rất có trách nhiệm, biết yêu thương ông bà, luôn cố gắng học tập và nhận được nhiều sự quý mến từ thầy cô trong trường".

Thông tin với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ Khu phố Tân An, xã Đồng Phú cho biết: "Trần Đăng Khôi là một trong những trường hợp đặc biệt mà địa phương chúng tôi rất quan tâm. Từ lúc sinh ra đến giờ em chưa từng biết mặt cha ruột, mẹ mất từ khi em còn nhỏ, nay đang sống cùng cha dượng và ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu, không có thu nhập ổn định.

Dù vậy, em rất ngoan, hiếu thảo và có thành tích học tập tốt. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ em, không chỉ về học phí, sách vở mà cả điều kiện sinh hoạt để Khôi có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập, thay đổi cuộc đời. Đây là trường hợp rất cần một sự giúp đỡ lâu dài và bền vững".

Mỗi trang sách, một hy vọng thay đổi cuộc đời của cậu học trò nghèo mồ côi- Ảnh 3.

Em gái của Khôi năm nay vào lớp 6 không giấu được niềm vui khi đón nhận bộ sách để chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu.

Nhận xét về cậu học trò đặc biệt, thầy Trương Văn Toàn, Hiệu trưởng trường THCS Tân Phú chia sẻ: "Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, em Trần Đăng Khôi không hề mặc cảm hay tự ti. Em luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức, chăm chỉ trong học tập. Với tinh thần vượt khó và nghị lực vươn lên không ngừng, em Khôi thật sự là tấm gương sáng để nhiều học sinh khác noi theo".

Chặng đường phía trước của Khôi chắc chắn còn không ít gian nan, nhưng với niềm tin, ý chí và khát vọng học tập cháy bỏng, em đang từng bước vượt qua nghịch cảnh, vững vàng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

"Em chỉ mong được đi học đến nơi đến chốn, sau này có một công việc ổn định để tự lo cho bản thân, chăm sóc em gái và đỡ đần ông bà", Khôi nói nhỏ, nhưng từng lời vang lên chắc nịch, như chính nghị lực sống mạnh mẽ đang âm ỉ trong tim em mỗi ngày.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.