Monaco và PSG: Cuộc đấu của những kẻ lắm tiền

Monaco và PSG: Cuộc đấu của những kẻ lắm tiền

Thứ 5, 15/08/2013 14:15

Ligue I mùa giải 2013/14 đã chính thức khởi tranh, song không vì thế mà các đội bóng bỏ qua TTCN. Monaco và PSG tiếp tục là hai cái tên đi tiên phong cũng những mục tiêu chất lượng.

Mua, mua nữa, mua tiếp

Dù đã mang về tới 11 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, với những cái tên đình đám như Falcao, Rodriguez, Moutinho, Carvalho, Abidal, Toulalan... nhưng Monaco vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trên sân của Bordeaux trong ngày khai mạc, HLV Ranieri dự định sẽ tăng cường thêm ít nhất là hai tân binh nữa, trong đó có một thủ môn.

Hiện tại, Monaco đang đưa cựu thủ thành của Lyon, Hugo Lloris vào tầm ngắm. Tuy nhiên sẽ không dễ để Tottenham để ngôi sao sáng của mình ra đi. Ngoài vị trí thủ môn, HLV Ranieri cũng đang cân nhắc đưa về sân Louis II thêm một tiền vệ phòng ngự.

Bóng đá Quốc tế - Monaco và PSG: Cuộc đấu của những kẻ lắm tiền

Tờ L'Equipe cho biết, Monaco tiếp tục quay trở lại "rút ruột" ông lớn của bóng đá Bồ Đào Nha, CLB Porto. Sau những Moutinho, James Rodriguez, cái tên mới nhất chính là tiền vệ người Brazil, Fernando. Hồi đầu mùa Hè, Porto từng hét giá 14 triệu bảng cầu thủ 25 tuổi này, song với việc chỉ còn một năm trong hợp đồng, Monaco đang kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất bản hợp đồng này vào khoảng 8 triệu bảng.

Sau trận hòa trước Montpellier trong trận khai mạc mùa giải, người đại diện của PSG  cũng lên tiếng khẳng định đội bóng thủ đô cũng chưa thể dừng lại trên TTCN bởi đội hình hiện tại vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh.

Theo tiết lộ của L'Equipe, Les Parisiens đã cử người đại diện sang Tây Ban Nha để tiếp xúc với Barca cũng như người đại diện của cầu thủ Daniel Alves trước khi đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng chính thức với tuyển thủ Brazil. Ngoài ra PSG cũng lên kế hoạch chiêu mộ bộ đôi cầu thủ của Newcastle, Cabaye và Debuchy.

Phần còn lại trầm lắng

Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài Monaco và PSG làm náo loạn TTCN, những đại diện khác của Ligue I với tiềm lực tài chính không mấy dư dả tỏ ra rất bàng quan. Marseille hay Lyon, hai thế lực một thời của bóng đá Pháp cũng chi tiêu quá dè sẻn.

Đội bóng thành phố cảng mới chỉ mang về 3 tân binh, trong số đó đắt nhất là tiền vệ Dimitri Payet mới chỉ có 10 triệu euro. Lyon thậm chí còn trầm lắng hơn với việc chiêu mộ 3 cầu thủ Nsame, Danic và Hugo Almeida (mượn) với mức phí chưa đến 6 triệu euro.

Rõ ràng, sự phân cách giữa Monaco và PSG với phần còn lại đang khiến người hâm mộ bóng đá xứ lục lăng có lý do để lo lắng về một "La Liga phiên bản Pháp", nơi những đội bóng lắm tiền luôn là Vua.

- Số tiền Monaco bỏ ra trên TTCN mùa Hè này là 146 triệu euro, nhiều hơn tổng giá trị đội hình hiện tại của Marseille (127,55 triệu euro), Lyon (104,35 triệu euro) cũng như Bordeaux (62,05 triệu euro).

Theo Sao bóng đá

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.