Chưa bao giờ M.U lại chơi một thứ bóng đá tệ hại đến thế. Rạng sáng nay, đụng Sunderland ở bán kết lượt đi Capital One Cup, thầy trò David Moyes đã gục ngã với tỉ số 1-2. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ kể từ đầu năm và là trận thua thứ 8 trên khắp các mặt trận kể từ đầu giải. Trong suốt 50 năm qua, chưa bao giờ có một “Quỷ đỏ” tệ đến thế.
David Moyes ấp ủ về một cuộc đại cách mạng tại M.U.
“Thay máu”! Đó là điều mà HLV David Moyes và giới chủ CLB đang hướng đến vào thời điểm hiện tại. Theo thông tin từ Telegraph, chiến lược gia người Scotland vừa trình lên Ban lãnh đạo bản kế hoạch về một cuộc đại cách mạng về nhân sự tại Old Trafford trong thời gian tới. Rất nhiều ngôi sao sẽ đến và tất nhiên, không ít những cái tên sẽ phải ra đi.
Ở chiều ra đi, sẽ có ít nhất 10 cái tên phải rời Old Trafford, bao gồm cả những cầu trẻ và những ngôi sao. Rio Ferdinand, Shinji Kagawa cùng Javier Hernández là 3 cầu thủ gần như chắc chắn sẽ phải rời Old Trafford. Ferdinand đã quá già không thể chơi bóng đá đỉnh cao, trong khi tiền vệ người Nhật Bản cùng “Hạt đậu nhỏ” không hợp với triết lý bóng đá của David Moyes.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.