Cư dân mạng ở tỉnh Buriram (Thái Lan) đang chia sẻ bài viết về việc một khách hàng đã trả lại chiếc vòng tay vàng cho chủ một quán ăn tại Chợ Đường sắt ở huyện Muang sau khi phát hiện món đồ quý giá trong món gỏi đu đủ.
Chủ nhân của món đồ là cô Watinee Daekhuntod, 31 tuổi.
Cô Watinee chia sẻ bản thân không biết chiếc vòng vàng trên tay mình biến mất vì cô đeo vài chiếc trên tay. Trước đây cô đeo nó ở tay trái, nhưng sau khi mua đồng hồ mới, cô đã chuyển sang tay phải, tay cầm chày giã gỏi đu đủ.

Cho đến khi thấy một khách quen trả lại chiếc vòng, nói rằng nó nằm trong túi gỏi đu đủ mà cô bán, Watinee mới biết về sự việc.
Cô bày tỏ cảm kích đối với vị khách hàng tốt bụng, vừa là khách quen của mình. Chiếc vòng này chính là chiếc vòng mà chồng cô đã mua tặng cô khi cầu hôn, và cô sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện đẹp này cho con cháu mình.
Cô Napapha Thanabunsombat, 25 tuổi, người tìm thấy vàng trong món gỏi đu đủ, cho biết cô đã mua gỏi đu đủ với cá và cua lên men trong một túi để mang về nhà. Khi về đến nhà, cô đổ túi ra đĩa và ăn như thường lệ.
Khi món gỏi đu đủ gần hết, sắp ăn miếng cuối cùng thì cô phát hiện có vật gì đó trông như vàng dưới đáy đĩa. Cô gái nhặt nó lên và thấy nó khá nặng. Khi rửa kỹ, cô mới nhận ra đó là vàng và cho rằng nó thuộc về người làm món gỏi đu đủ. Cô gái đã rửa sạch và mang trả lại nó vì biết nó có giá trị tinh thần rất lớn đối với chủ nhân.
Minh Hoa (t/h)